PSO - Tối ngày 1/10/2020 (nhằm ngày 15/8 năm Canh Tý), thiền viện Trúc Lâm An Giang (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã tổ chức chương trình “Trung thu sáng ngời yêu thương” cho các em thiếu nhi tại địa phương.
Chứng minh tham dự có ĐĐ. Thích Đạt Ma Chí Kiên - Trụ trì thiền viện Trúc Lâm An Giang.
Về phía chính quyền có ông Phạm Minh Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thoại Sơn; ông Lê Hữu Nghị - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn và cùng các ban ngành, đoàn thể và 3000 em thiếu nhi về tham dự.
Tết Trung thu là một phong tục có ý nghĩa. Đó là ý nghĩa của biết ơn, của tình thân hữu, của đoàn tụ và thương yêu. Mong muốn cho các em có một sân chơi vui tươi, bổ ích, một cái Tết trung thu trọn vẹn mà thiền viện Trúc Lâm An Giang đã tổ chức chương trình “Trung thu sáng ngời yêu thương”.
Tại đêm hội, các anh chị đã hóa trang thành chú Cuội, chị Hằng, kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích, được xem nhiều tiết mục văn nghệ như: múa lân, rồng, ca hát, bắn pháo hoa, các em còn được thả đèn hoa đăng,… Đặc biệt, thiền viện Trúc Lâm An Giang đã trao đến tay các em thiếu nhi 3.000 phần quà gồm: Lồng đèn, bánh Trung thu… trị giá mỗi phần quà là 100.000 ngàn. Tổng giá trị của buổi trao quà là 300 triệu.
Cuối buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó chủ tịch UBND huyện đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước. Ông chúc sức khỏe và cảm ơn đến ĐĐ.Thích Đạt Ma Chí Kiên, trụ trì thiền viện Trúc Lâm An Giang và các nhà tài trợ, các ca sĩ cũng như các em nhỏ về tham dự và đồng thời ông cũng hy vọng sau này sẽ có nhiều chương trình như vậy để chia sẻ tình yêu thương đến với bà con địa phương, nhất là các em thiếu nhi. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm thể hiện sự quan tâm của Phật giáo đối với các em thiếu nhi, nhất là dịp tết Trung thu, giúp cho các bé có một đêm hội trăng rằm khó quên.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:Tường Huy