PSO – Hòa chung không khí đón mừng mùa Vu lan Báo hiếu, tối ngày 11/08/2022 (nhằm ngày 14/7/Nhâm Dần) chư Tăng, Phật tử chùa Sùng Nghiêm (thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2566 – DL.2022.
Quang lâm chứng minh đại lễ có sự hiện diện của: TT. Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đại diện các cấp chính quyền sở tại, đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử gần xa trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.
Lễ hội Vu lan, là lễ hội văn hóa thấm đậm tính dân tộc, mang âm hưởng thiêng liêng của người Việt đối với hai đấng sanh thành. Đây là dịp các người con trong gia đình một lần nữa thể hiện truyền thống ” Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” . . . Trong không khí trang nghiêm, các em Phật tử đã dâng hoa cúng dường đồng thời cài hoa hồng lên chiếc huỳnh y kính dâng lên chư Tôn đức chứng minh. Sau đó, các vị Phật tử cũng cài lên ngực áo của toàn thể đại chúng để cảm nhận được sự vô biên trong tình thương của cha và mẹ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình quý Phật tử đã sắm những vật dụng cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu nguyện cầu cho ông bà cha mẹ được sống vui, sống khỏe bên con cháu. Và đại diện Phật tử chùa Sùng Đức đối trước chư Tôn đức chứng minh dâng lời tác bạch cúng dường.
Toàn thể đạo tràng lắng nghe lời đạo từ của TT. Thích Thanh Lâm – Uỷ viên HĐTS, Phó Ban thường trực BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc. Thượng tọa bày tỏ niềm xúc động và tán thán tinh thần hiếu đạo, tinh thần hoằng pháp lợi sinh khi ngôi chùa Sùng Nghiêm, thiết lễ Vu lan Báo hiếu rất trang nghiêm, đông đủ.
Thượng tọa còn chia sẻ về ý nghĩa giáo dục mang tính nhân văn và mang tính Phật pháp về lễ hội Vu lan đối với toàn thể đại chúng. Hình ảnh cài hoa là một hình ảnh rất đẹp, rất văn hóa. Hình ảnh này nhằm nhắc nhở, kêu gọi tất cả mọi người: “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không?”. Mùa Vu lan, lễ cài hoa hồng là tiếng chuông ngân vọng trong tâm hồn của tất cả chúng ta, nhắc nhở mọi người hãy biết trân trọng, phụng dưỡng cha mẹ và hạnh phúc khi còn cha mẹ. Và trong kinh Phước Điền đức Phật có dạy: Phụng dưỡng cha mẹ là vận may tối thượng. Khi không còn cha mẹ nữa, chúng ta mới thấy được hình ảnh cha mẹ là cao cả biết dường nào.
Buổi lễ khép lại trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và hoan hỷ của tất cả mọi người.
Vũ Dũng