BÀI THI: NHỚ MẸ CHIỀU THU

BÀI THI: NHỚ MẸ CHIỀU THU MÃ SỐ BÀI DỰ THI: VIET (04) Số lượng từ: 1141

  Tôi lang thang giữa hàng cây trơ trọi không một bóng người qua lại, mặt đường đầy những chiếc lá khô rơi... Từng cơn gió đi qua làm cho những chiếc lá đua nhau rơi xuống, bay khắp sân chùa, lòng tôi chợt cảm thấy một nỗi buồn man mát đang tràn về trong tôi, vì dịch bệnh nên Vu lan năm nay, con không được về thăm mẹ. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc đời của chúng ta cũng trôi dần theo năm tháng, đã bao mùa đi qua, lần lượt để lại trong tôi những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn, rồi giờ đây khi nhớ lại khiến lòng tôi ấm áp và ngập tràn hạnh phúc, kỷ niệm ùa về như một món quà dành tặng tâm hồn, một chút gì đó an ủi lòng mình. Nhớ lại, một ngày đầu xuân nọ, tôi về thăm quê, trước mắt tôi dần dần hiện ra là hàng cây ngày xưa bây giờ đã lớn, những tán lá đu đưa rì rào theo chiều gió như đang vui mừng chào đón tôi trở về. Chính hàng cây này năm xưa đã ấp ủ tôi khôn lớn, giờ đây mỗi khi trở về không biết bao kỷ niệm vui buồn của tuổi thơ cứ lần lượt hiện về. Tôi nhớ rất rõ vào một ngày đầu xuân năm ấy tôi học lớp bốn, Trời mưa rất to, sau khi tan học, lũ bạn đã về, tôi đứng đợi mưa tạnh mà run lên vì lạnh, mẹ lo cho tôi mắc mưa nên bà vội vã đi đón tôi trong chiếc áo mưa màu xanh lục, đôi chân của mẹ thoăn thoắt trên lối mòn đầy vũng bùn, ướt sũng, mẹ đến bên nhìn tôi mỉm cười, rồi mặc áo mưa và nắm tay tôi dắt tôi đi về nhà trên con đường làng quen thuộc... Khi thấy mẹ đi hiện ra lòng tôi như se lại, và lúc ấy tôi mới hiểu được rằng: chỉ có mẹ mới cho mình hạnh phúc thật sự, chỉ có mẹ mới cảm nhận được trái tim con đang nghĩ gì, chỉ có mẹ nhìn thôi ta cũng đủ hiện rõ ánh mắt của mẹ như có những hạt châu lung linh diệu dàng và nụ cười của mẹ thật ấm áp lạ thường.  Có những lúc trong cuộc sống giữa biển người bao la, con cảm thấy cô đơn, vì những lo toan bộn bề, lo cho tương lai, lo vì hôm nay... Và những lúc như vậy con liền nghĩ đến mẹ như tiếp thêm sức mạnh để con có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc đời. Giờ đây con của mẹ đã lớn, đã là một người con trưởng thành để bớt đi phần nào nỗi lo trong mắt mẹ... Con nhớ mới ngày nào, mẹ nhìn con nũng nịu đòi quà khi mẹ đi chợ về, mẹ vuốt tóc con và bảo rằng: “Biết khi nào con mẹ mới lớn, mới tự mình nấu ăn cho mẹ!”, rồi những lúc con nghịch ngợm như con trai, chay chơi cả trưa nắng, cùng bạn leo lên những cây ổi, cây khế để mẹ đi tìm rồi bị mẹ đánh cho mấy roi vào mông nhưng tối đến lại hỏi xem: “Con có đau không?”, xoa dầu rồi ôm tôi vào lòng, tuy lúc nhỏ tôi hơi ngây ngô, cũng hơi nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ cải lại hay có lòng giận hờn mẹ, tự trong tâm tôi luôn thấy yêu mẹ, và mỗi khi có chuyện gì hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau, buổi tối khi mẹ ủi lá để làm nón, tôi nằm trên đôi chân mẹ rồi ngủ lúc nào không biết, đến sáng mai đã thấy mình nằm trên giường, cũng có nhiều đêm hai mẹ con đi dạo quanh bờ ruộng cho mát rồi về ngủ. Có những lúc cha đi làm xa cả tháng mới về, tôi vì nhớ cha mà sanh bệnh, mẹ đã đạp hàng 100 cây số đi tìm cha... Ôi! Tình mẹ sao thiêng liêng quá đỗi, tôi luôn tự hào vì mình có một tuổi thơ ngập tràn bóng dáng mẹ, tôi ít đi chơi xa, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ rời xa vòng tay mẹ.  Năm tôi lên mười tuổi, Bà ngoại tôi mất vì bị huyết áp cao, không biết lý do vì sao mà tôi cứ thấy trong lòng mang nỗi buồn man mác, tôi là một đứa trẻ có nhiều tình cảm lại hay suy nghĩ nên khi Bà mất một cách đột ngột như vậy khiến tôi bối rối, rồi một lần tình cờ được nghe sư Bà giảng pháp về Cuộc đời Đức Phật Thích Ca, và giáo lý vô thường của kiếp người, tôi đã xin mẹ đi tu, mặc dù chưa biết đi tu là như thế nào, mới đầu mẹ tôi phản đối, nhưng vì tôi quyết tâm ăn chay trường một năm, mẹ cũng hiểu đạo nên để cho tôi đi mà không ngăn cản. Ngày đó đến nay, đã hơn mười lăm năm rồi mẹ nhỉ? Con đã sống xa mẹ lâu rồi, những ký ức về mẹ chỉ còn là những kỷ niệm chắp vá, có lúc cứ tưởng như mình đã quên mất, vậy mà mỗi khi con nhớ lại vẫn thấy vẹn nguyên. Mẹ là ánh trăng soi rọi mỗi bước đường con đi không lầm lạc, là câu ca êm đềm ru con mỗi lúc bất an... Dù cuộc sống con có trải qua những gì, con vẫn luôn tin mẹ luôn cùng con bước sánh bước... Con dù con có sai lầm mẹ vẫn mở rộng trái tim tha thứ, mẹ còn như người bạn thân luôn động viên con vượt qua mọi lần vấp ngã và khuyên con thay đổi tích cực, sống làm sao không hổ thẹn với lòng mình. Có những lúc thấy chông chênh trong cuộc sống con lại về thăm mẹ, nhiều khi về chỉ mong được thấy mẹ mỉm cười, cùng ăn cơm, nói chuyện với mẹ... Đơn giản chỉ vậy thôi, nhưng sao thấy hạnh phúc lạ kỳ. Đường về nhà nay sao xa quá, khi dịch bệnh bùng phát con lại càng nhớ mẹ nhiều hơn, đã gần cả năm con chưa về thăm mẹ.  Mùa Vu lan báo hiếu lại về trên đất nước đang mang nhiều thương tích, con ở xa chỉ biết cầu nguyện cho mẹ cha luôn được mạnh khỏe bình an, dịch sớm bệnh tiêu trừ, để cuộc sống quay về như thường nhật, để con cũng như bao người con khác lại được trở về, được nhìn thấy nụ cười của cha mẹ, và của cả những người thân yêu…

Chân Mây

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online