CHỦ ĐỀ: THƠ
BÀI THI: SẼ BÌNH YÊN THÔI…
MÃ SỐ: THƠ (15)
Số lượng từ: 162
SẼ BÌNH YÊN THÔI….
Sớm nay em bật khóc
Vì thấy cánh hoa tàn
Nhưng em ơi có thấy
Hạt mầm giữa tan hoang.
Nếu cuộc đời như thể
Một bức tranh sắc màu
Làm sao em hiểu được
Tháng ngày sẽ qua mau.
Bình an luôn tồn tại
Sao cảm được đớn đau
Trong tận cùng mất mác
Từ bi hóa nhiệm màu.
Đời, giống như quán trọ
Kí ức, là hành trang
Sống, như đang cất giữ
Chết, nẻo về sẽ mang.
Nếu sóng đời yên ả
Biển sẽ hóa thành sông
Trong lạc loài tỉnh thức
Mới thấm nghĩa đại đồng.
Giữa bao nhiêu khốn khó
Trải lòng chút bình an
Nhìn biển người xáo trộn
Thấy thương yêu ngút ngàn.
Cho – đâu chắc vơi đi
Buông – để thêm hạnh phúc
Đời mộng nhưng là thực
Khi tình người thênh thang.
Mọi chuyện đến rồi đi
Như hoa tàn hạt nở
Luôn cười vui em nhé
Cho nắng tỏa hương lòng./.