PSO - Từ sau Tết Kỷ Hợi, khi dịch Covid - 19 đang hoành hành thì tại 1 số tỉnh thành thuộc ĐBSCL như: Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An lại công bố tình huống khẩn cấp về việc nhiễm mặn nguồn nước.
Đồng bào Miền Tây lại chống chọi với nạn hạn hán đang hoành hành vào đầu mùa khô, thiếu nước ngọt trầm trọng, nhiều đồng lúa chết khô diện tích lúa mất trắng, nhiều vườn cây ăn trái thiếu nước tưới lợi nhuận thấp. Tỉnh Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng sớm nhất của tình huống nước mặn xâm nhập. Tỉnh bị bao trùm bởi nước mặn nên đã sớm ban bố tình huống khẩn cấp, mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2.
Tại Bến Tre, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt diễn ra từ sau Tết nhưng đến nay đã quá sức chịu đựng của người dân, nhiều hộ dân nghèo vùng sâu vùng xa phải mua nước ngọt với giá cao. Trước tình hình này, bên cạnh việc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đem nước xuống tặng bà con thì Chùa Tâm Thành, một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy duy nhất tại Huyện Châu Thành, Xã Quới Thành, Tỉnh Bến Tre, Cư sĩ Hồ Thị Kim Thoa (PD Tâm Uyên) - Trưởng Ban Hộ Tự đã được sự ủng hộ của một số MTQ như: Cô Kim Tiên và các con của cô (USA) góp tiền đầu tư đào một giếng nước ngọt trong khuôn viên chùa để cung cấp miễn phí cho bà con quanh vùng.
Vào sáng ngày 24/4/2020 tại chùa Tâm Thành đã khai trương giếng nước và đưa 3 vòi nước ra sân chùa để bà con sẽ tự mở và lấy nước ngọt miễn phí. Đồng thời, chùa cũng phát 200 phần quà cho những người nghèo được chính quyền địa phương chọn danh sách trong mùa dịch Covid - 19. Thành phần mỗi phần quà gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì gói. Vì tuân thủ thời gian giãn cách xã hội nên việc phân phối nước và nhận quà được thực hiện nghiêm túc theo danh sách của địa phương mỗi người đứng cách nhau khoảng 2 mét tuần tự tới nhận nước . Người tàn tật, hay già yếu nhà chùa sẽ tìm cách giúp đỡ tận nhà. Chùa đã mua sẵn 250 can nhựa (30lít ) và 100 thùng (100lít) ai không có thùng đựng nước nhà chùa sẽ hỗ trợ.
Sau buổi phát nước miễn phí và quà, thí chủ làm lễ trai tăng và Cô Kim Thoa - Trưởng Ban Hộ Tự nói lời tri ân đến chính quyền địa phương và các Nhà hảo tâm cùng các con cô đã hỗ trợ tài chính để thực hiện nguyện ước cứu khát đồng bào qua mùa hạn mặn.
Dân tộc ta luôn có lòng bao dung, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn, hoạn nạn với tinh thần: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, “Lá lành đùm lá rách”… Những hạt gạo, những thùng nước ngọc ý nghĩa hỗ trợ đến với bà con có thể không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng những người yếu thế trong xã hội, xây đắp thêm niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong cuộc chiến chống dịch bệnh và chống hạn mặn xâm nhập ngày càng phức tạp.
Người dân địa phương rất hoan hỷ và tri ân Cư sĩ Tâm Uyên Hồ Thị Kim Thoa - Trưởng Ban Hộ Tự chùa Tâm Thành và các Mạnh thường quân.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:Bài & ảnh : Sư Chơn Minh