PSO – Khi ngày lễ Vu lan đến, không chỉ những Phật tử mà những người dân bình thường cũng đổ ra đường tới các chùa trên địa bàn để tham dự, tỏ lòng thành kính, thắp những nén hương cầu siêu cho cha mẹ đã quá vãng, cầu nguyện cho quốc thái dân an, gia đình được bình an, hạnh phúc….
Vào tối ngày 26/8/2022 (nhằm ngày 29/7 năm Nhâm Dần), tại chùa Tổ Đỉa Long Hưng (phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), buổi lễ Vu lan được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và lòng thành kính vâng theo lời Phật dạy noi gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên, dành trọn tấm lòng hướng về hai đấng sinh thành với chủ đề “Má ơi! Mai con về…”, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của tốt đẹp hơn.
Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Đại đức Thích Thiện Hưng – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương, trụ trì chùa chùa Tổ Đỉa Long Hưng, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Minh Hiền – Uỷ viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng; ĐĐ. Thích Thiện Thanh – Phó ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương, Phó Thư ký Ban Trị sự PG huyện Dầu Tiếng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni thành viên Ban TT-TT tỉnh, chư Tăng Bổn tự và đông đảo Phật tử gần xa cũng đồng về tham dự.
Trong khung cảnh vô cùng trang nghiêm, Phật tử Huệ Thảo đã có lời cảm niệm với chủ đề “Má ơi! Mai con về…”, nhằm hồi tưởng về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Tình thương yêu của cha mẹ dành cho các con là vô bờ bến, cho đi mà không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì.
Tiếp theo là nghi thức rửa chân, tưởng nhớ về công ơn sanh thành, dưỡng dục của Cha Mẹ. Nâng đôi bàn chân đầy chai sần, khô ráp của cha mẹ để cảm nhận sự gian truân, vất vả của mẹ cha, về thâm ân sinh thành, dưỡng dục khó báo đền biết bao. Nghi thức này chính là lúc những người con quỳ trước cha mẹ mình nói lên những lời sám hối, những lời yêu thương còn giấu kín trong lòng và cảm nhận những nỗi vất vả, cơ cực, sự yêu thương của hai đấng sinh thành dành cho chúng ta từ khi còn trong thai nghén, đến lúc lọt lòng, cất tiếng khóc chào đời, rồi khi ta lớn dần lên theo từng ngày bằng tình yêu thương, chở che, nâng đỡ của Cha Mẹ. Và khi những người con của mình thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tâm tri ân cha mẹ trước toàn thể đại chúng, các bậc phụ huynh đã vô cùng cảm động và hạnh phúc.
Khoảnh khắc thiêng liêng, lắng đọng mà những người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hoa hồng tươi thắm, để ý thức được diễm phúc mình còn có cha, có mẹ bên cạnh và những dòng nước mắt còn lưng tròng cùng với những đóa hoa hồng trắng được cài trên ngực áo. Sau nghi thức bông hồng cài áo, lại một lần nữa tiếng lòng của những người con trẻ thông qua ca khúc “Đóa hồng dâng Mẹ” do ca sĩ Anh Thư trình bày.
Tại buổi lễ với tấm lòng chí thành chí kính, quý Phật tử tại đạo tràng chùa Tổ Đỉa Long Hưng đã dâng y cúng dường, và quý báu hơn hết là sự hoan hỉ, hứa khả của chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh.
Ban lời đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Thiện Hưng – trụ trì chùa chùa Tổ Đỉa Long Hưng đã chia sẻ: Vu lan Báo hiếu là truyền thống tốt đẹp của giáo lý đạo Phật, khởi nguyên từ tinh thần tri ân và hiếu nghĩa của dân tộc. Đạo hiếu và truyền thống văn hóa dân tộc luôn hòa nhập, trở thành nền tảng đạo đức của dân tộc Việt Nam. Khởi nguồn là ngày lễ của các Phật tử, lễ Vu Lan giờ đây đã trở thành ngày lễ báo hiếu của người Việt Nam, tinh thần mùa Vu Lan cũng được mở rộng ra không chỉ giáo dục lòng hiếu thảo mà còn giáo dục tình yêu thương đất nước, tinh thần tôn sư trọng đạo, yêu thương cha mẹ, đồng bào, dân tộc, là nền tảng nuôi dưỡng ta trở thành những con người có giá trị, có phẩm cách và đạo đức.
Đại đức cũng hướng dẫn hàng Phật tử phải luôn nhớ nghĩ về tứ ân trong đó gồm: ân cha mẹ, ân đất nước, ân Thầy tổ, ân chúng sinh vạn loại. Trong đó, ân cha mẹ được coi trọng hàng đầu. Bởi một người con mà bất hiếu với cha mẹ thì không còn việc xấu ác nào không dám làm. Qua những lời chia sẻ thấm đượm tinh thần tri ân và báo ân, hàng Phật tử xin y giáo phụng hành.
Kết thúc phần nghi lễ hành chính của Đại lễ Vu lan Báo hiếu, Ban Tổ chức đã cung thỉnh chư Tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương, trì tụng bài Sám Vu Lan, đồng thời chú nguyện trên những vòng hoa chúc thọ, gửi tặng đến quý các cụ già về tham dự buổi lễ. Theo đó, chư Tôn đức đã trực tiếp trao tặng vòng hoa mừng thọ đến hàng Phật tử cụ ông, cụ bà, cầu chúc quý Phật tử: “Phước như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn”. Và cũng nhân dịp này, hàng con cháu thể hiện lòng hiếu thảo dâng tặng Mẹ, Cha những món quà mừng thọ thật vui vẻ và hạnh phúc khi mình còn Mẹ, còn Cha để thỏa lòng báo hiếu trước sự chứng minh của chư Tôn đức và xúc động toàn thể đạo tràng.
Đại lễ Vu Lan Báo hiếu nơi chùa Tổ Đỉa Long Hưng đã khép lại thật thiêng liêng và ấm áp tình người với sự hoan hỷ, cùng những nhận thức sâu sắc về tình cha nghĩa mẹ của tất cả mọi người.
Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:
Ban TT-TT PG Bình Dương