03/11/2018 16:24

Bình Dương: Lễ Húy kỵ lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Minh Thiện

Thể hiện tinh thần tri ân đối với  với bậc trưởng thượng  và  tinh thần báo ơn của hàng đệ tử  đối với tôn sư. Sáng ngày 02/11/2018 (25/9/ năm Mậu Tuất), tại chùa Núi Châu Thới (phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ lần thứ 7 cố Hòa thượng Thích Minh Thiện, Nguyên Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Núi Châu Thới.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội; HT. Thích Thiện Đức - Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Kiểm soát T.Ư, Phó BTS Phật giáo Tp. HCM; HT. Thích Huệ Thông – Thành viên Hội đồng Chứng minh T.Ư GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương; HT. Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Phó Thư ký Ban Tăng sự T.Ư, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam  (BTS GHPGVN) tỉnh Bình Dương cùng chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện tỉnh nhà và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đồng về tham dự.

Chư Tôn đức chứng minh

Ngay từ sáng sớm, toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đón chư Tôn thiền đức quang lâm trong niềm hoan hỷ và tôn kính. Tiếp đến, môn đồ tứ chúng cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm Đại hùng bửu điện tụng kinh, cúng Ngọ, Cung tiến Giác linh cố Hòa thượng.

Sau đó, hàng môn đồ pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh chư Tôn Thiền đức thắp hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng và cúng dường trai Tăng. Nơi án tiền khói hương quyện tỏa, chư Tôn đức chứng minh đã thành kính dâng nén tâm hương cúng dường lên Giác linh cố Hòa thượng Thích Minh Thiện. Đặc biệt, trong lễ Húy kỵ năm nay của cố Hòa thượng có ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã đến thắp hương tưởng niệm.

Môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ cúng dường trai Tăng
Chư Tôn thiền đức thắp hương tưởng niệm
Ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thắp hương tưởng niệm
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thắp hương tưởng niệm cố HT. Thích Minh Thiện

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, ĐĐ. Thích Thiện Minh đã dâng lời tác bạch cúng dường lên chư Tôn đức chứng minh.

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, ĐĐ. Thích Thiện Minh dâng lời tác bạch cúng dường

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban  lời đạo từ đến môn đồ pháp quyến phát huy những hạnh nguyện của cố Hòa thượng mà phụng sự đạo pháp, những hoài bão hoằng pháp mà cố Hòa thượng luôn tâm niệm ấp ủ để hàng môn đồ tứ chúng khắc ghi và nỗ lực thực hiện. Đồng thời, Hòa thượng Chủ tịch đã nhắc lại công hạnh một đời vì đạo mà lúc sanh tiền cố Hòa thượng đã đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà - luôn là tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPGVN ban đạo từ đến môn đồ tứ chúng

Buổi lễ tưởng niệm được tổ chức trang nghiêm và thành tựu viên mãn trong lòng hiếu kính của chúng đệ tử hoài niệm về công hạnh và ân đức cao dày của bậc Ân sư trọn đời vì đạo pháp. Buổi lễ khép lại trong bầu không khí tràn đầy niềm tôn kính và hỷ lạc.

Tiểu sử cố HT. Thích Minh Thiện:

1.Thuở thiếu thời:

Hoà thượng Thích Minh Thiện, thế danh Đào Văn Cư, sinh ngày 05/05/1948, tại làng Tân Mỹ, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cha là cụ ông Đào Văn Ngân, mẹ là cụ bà Phạm Thị Tánh, ông bà có tất cả 7 người con trong đó Hoà thượng là người con trai út.

Vốn sinh ra trong một gia đình Trung nông đạo đức, nên từ thưở bé Hoà thượng đã được cha mẹ thường xuyên dẫn đi chùa lạy Phật, tụng kinh, điều này đã tạo duyên  lành cho hạt giống Bồ đề từ bao đời trong tâm hồn thơ ngây của cậu bé Cư đươm chồi, nẩy lộc và cậu phát tâm ăn chay, hành động, nói năng luôn thể hiện tính tình hiền lành làm cho cha mẹ cùng mọi người đều thương mến.

2.Thời kỳ xuất gia nhập đạo:

Sinh ra trong thời chiến tranh ly loạn tại vùng chiến khu D, cậu bé Cư đã từng chứng kiến cảnh chiến tranh chết chóc, vì thế mà sau khi người anh thứ trong gia đình xuất gia đầu Phật tại chùa Núi Châu Thới, đó là Hoà thượng Thích Huệ Thông, hiện là Thành viên HĐCM T.Ư GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương, thì hạt giống Bồ đề của cậu bé Cư cũng đã bắt đầu nhen nhúm. Năm lên 10 tuổi, duyên lành hội đủ, cậu bé đã được sự đồng ý của song thân, phát tâm xuất gia theo người anh tại chùa Núi Châu Thới, được Hoà thượng trụ trì chùa Núi Châu Thới thâu nhận và đặt pháp hiệu là Minh Thiện.

Từ lúc xuất gia tại chùa Núi Châu Thới, chú điệu Minh Thiện luôn luôn chăm chú học kinh Phật. Đặc biệt là trong sinh hoạt thường nhật, trú dạ lục thời chú Minh Thiện đều không bỏ sót, tánh tình vượt khó, siêng năng, cần mẫn nên được sư phụ và huynh đệ trong chùa đem lòng thương mến.

Năm 1960, chú điệu Minh Thiện được sư phụ gởi xuống chùa Giác Viên, Gia Định học lớp Phật học gia giáo và nâng cao trình độ văn hoá thế học. Năm 1965, được sự giới thiệu của sư phụ chùa Núi Châu Thới, chú Minh Thiện được thọ Sa Di giới tại đàn giới chùa Giác Viên.

Năm 1968, thọ Tỳ Kheo giới tại Đại giới đàn chùa Long Thiền, Biên Hoà do Đại lão Hòa thượng Thích Huệ Thành làm Hòa thượng đàn đầu. Từ đây, Thầy Tỳ kheo Minh Thiện trở thành một vị Tỳ Kheo bình đẳng trong Giáo hội Cổ truyền Lục hòa Tăng. Thời gian này, Đại đức Thích Minh Thiện vẫn tiếp tục ở chùa Giác Viên để cầu học với các vị Hòa thượng Tôn túc như Hòa thượng Thiện Hóa, Hòa thượng Thiện Từ, viện chủ chùa Long Vân …, bằng vào sự cần mẫn vượt khó, nên không bao lâu Đại đức Thích Minh Thiện đã am tường sâu sắc giáo lý Phật đà !

3.Công hạnh tu tập và hành đạo:

- Từ năm 1970 – 1975: Đại đức Thích Minh Thiện trở về phụng sự tại chùa Núi Châu Thới. Lúc này, Thầy Minh Thiện vừa phụng sự trong Giáo hội Cổ truyền Lục hòa Tăng vừa tham gia làm giao liên cho cách mạng trong chiến khu D. Năm 1972, thầy được suy cử làm Thư ký của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Lục hoà Tăng tỉnh Biên Hoà và đã từng tham gia cùng chư Tôn túc lãnh đạo Giáo hội Cổ truyền Lục hoà Tăng xuống đường biểu tình chống lệnh tổng động viên của chế độ Nguyễn Văn Thiệu.

- Từ năm 1975 – 1983: Sau khi đất nước hoàn toàn độc lập, thầy Minh Thiện tiếp tục điều hành Phật sự tại chùa Núi Châu Thới, thu hút rất nhiều tín đồ Phật tử lui tới chiêm ngưỡng và quy y cửa Phật. Bên cạnh đó, Đại đức đã tích cực tham gia vào mọi công tác từ thiện xã hội ở địa phương, đem hình ảnh từ bi của Phật vào đời sống tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Phật tử. Vào ngày 09/01/1983, tại Tổ đình chùa Hội Khánh, một sự kiện lịch sử của Phật giáo tỉnh nhà được diễn ra, đó là Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo tỉnh Sông Bé- Bình Dương được thành lập. Đại hội đã suy cử được 15 thành viên do Hoà thượng Thích Trí Tấn làm Trưởng ban, nhiệm kỳ này Đại đức Thích Minh Thiện được suy cử vào chức danh Phó Thư ký kiêm Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé, đây là một bước ngoặc tạo điều kiện thuận duyên để thầy đem hết tâm lực và trí tuệ của mình phụng sự cho đạo pháp và dân tộc.

Năm 1984, thầy được Tỉnh hội cử tham dự Khoá I tại trường Cao cấp Phật học TP.HCM (nay là Học viện Phật giáo Việt Nam Tp.HCM). Sau khi tốt nghiệp, thầy trở về tiếp tục phụng sự Tỉnh hội và đã từng bước kế thừa sự nghiệp lãnh đạo, điều hành Phật sự, gặt hái được những thành tựu to lớn trong suốt 7 nhiệm kỳ.

Đối với đạo pháp: Hoà thượng luôn luôn là một thành viên trung kiên trong lòng Giáo hội, bao giờ cũng phụng sự Giáo hội bằng đức tính vô ngã vị tha, lấy phương châm của Giáo hội và những lời dạy của chư Tôn túc Trưởng lão Hoà thượng lãnh đạo Giáo hội để đúc kết thành năng lực bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Giáo hội giao phó. Riêng đối với Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hoà thượng Thích Minh Thiện là người có công rất lớn trong sự nghiệp kế thừa và phát huy chí cả của các bậc tiền nhân, ngay từ nhiệm kỳ I của Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé-Bình Dương, sau khi các vị Tôn túc Trưởng lão lần lượt viên tịch, Hoà thượng đã từng bước ổn định và cùng với anh em trong Ban Thường trực đưa Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương phát triển rực rỡ cho đến ngày hôm nay.

Đối với sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thế hệ kế thừa, Hoà thượng luôn là một biểu tượng gương mẫu. Vì thế, khi Trường Cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé-Bình Dương ( sau đổi tên là Trường Trung cấp Phật học) được thành lập năm 1995, người được suy cử vào chức danh Hiệu Trưởng, đã đào tạo được rất nhiều Tăng Ni có phạm hạnh và trình độ Phật học, phụng sự tích cực cho Phật giáo khắp mọi nơi.

Đối với việc truyền trì mạng mạch, kế vãng khai lai, gìn giữ giới luật:  Suốt 7 nhiệm kỳ, Tỉnh hội đã tổ chức được 7 Đại giới đàn, trong đó 6 Đàn giới đầu, Hoà thượng Thích Minh Thiện được cung thỉnh làm Tam sư, Thất chứng để truyền giới pháp cho rất nhiều giới tử. Riêng Đại giới đàn lần thứ 7, Hoà thượng được cung thỉnh làm Hoà thượng Đàn đầu để chứng minh truyền giới cho cả giới đàn. Hoà thượng đã được HĐTS T.Ư GHPGVN tặng nhiều bằng tuyên dương công đức qua các nhiệm kỳ.

Và đối với dân tộc, với tinh thần tích cực không mệt mỏi của Hoà thượng trong phương châm phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, Hoà thượng rất siêng năng trong các công tác từ thiện xã hội, không từ mệt nhọc, khó khăn. Nơi nào thiên tai lũ lụt Hoà thượng đều đến để chia sẻ. Mỗi mùa lễ tết, Hoà thượng đều vận động bà con Phật tử mua sắm quà phối hợp cùng với Hội Chữ thập đỏ đi đến tận nơi, các trại người mù trong tỉnh, các nơi nuôi dưỡng người khuyết tật, an ủi, động viên, phát quà tình thương..v..v.

Đầu năm 2010, Hoà thượng đã lâm bệnh và được đưa đi điều trị tại Singapore, sau đó bệnh tình thuyên giảm. Đến tháng 3- 2011, cơn trọng bệnh lại tái phát, Hoà thượng tiếp tục sang Singapore để điều trị, khi về nằm tại Bệnh viện 115 để an dưỡng và điều trị. Trong thời gian lâm trọng bệnh, dù được Trung ương Giáo hội, Lãnh đạo chánh quyền các cấp, chư Tôn đức Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Ban đại diện quan tâm, môn đồ pháp quyến và các y bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Biết mình không qua khỏi cuộc đời vô thường giả hợp này, Hoà thượng đã quyết định xuất viện về nơi Tòng lâm chốn Tổ Châu Thới Sơn để an tâm niệm Phật. Những ngày cuối đời, Hoà thượng luôn tỉnh giác chuyên tâm niệm phật và dạy dỗ đệ tử: “Các con hãy luôn gìn giữ phạm hạnh, cố gắng hành trì giới luật, chuyên tâm niệm Phật vì cuộc đời là vô thường, sinh diệt biến dị, các con phải tinh tấn hơn nữa..v.v”. Trong thời gian tịnh dưỡng tại chùa Núi Châu Thới, mỗi lần anh em huynh đệ trong Ban Thường trực viếng thăm, Hoà thượng thường quan tâm hỏi han đến sinh hoạt Giáo hội. Lần sau cùng, hay tin Hoà thượng quá yếu, Ban Trị sự do Thượng toạ Thích Huệ Thông dẫn đoàn đến thăm viếng, Hoà thượng đã ân cần nắm tay Thượng toạ nhắn nhủ: “Bệnh tôi ngày càng nặng, chắc không thể tiếp tục cùng anh em điều hành Phật sự, anh em trong ban hãy biết thương yêu, đoàn kết hoà hợp, lấy giới luật để trang nghiêm Giáo hội, mặc dù tôi không còn duyên để cùng với huynh đệ tiếp tục phụng sự cho Tỉnh hội, nhưng tôi luôn cầu nguyện chư Phật, chư Tổ hộ trì cho huynh đệ luôn được nhiều thuận duyên để làm tròn Phật sự mà Giáo hội và Lãnh đạo giao phó”.

Đúng vào lúc 7 giờ ngày 21 tháng 10 năm 2011 (25 tháng 09 năm Tân Mão), Hoà thượng đã thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch. Cuộc đời của Hoà thượng Thích Minh Thiện là tấm gương toả sáng đối với sự nghiệp phụng sự đạo pháp và dân tộc. Mặc dù Tổ đức có dạy: “Nhạn quá trường không, khứ lai vô ngại”, nhưng hình ảnh của một người chân tu như Hoà thượng Thích MinhThiện sẽ mãi in đậm trong tâm hồn của tất cả những người con Phật và Tăng Ni Phật giáo tỉnh Bình Dương.

      

Chụp hình lưu niệm với Hòa thượng Chủ tịch

Hương Đạo – Ban TTTT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online