“Vu Lan thắng hội lại về
Trì Lương Hoàng Sám bồ đề chứng minh
Trai đàn chẩn tế hương linh
Cầu cho thất tổ siêu sinh cõi lành”.
PSO – Nhân mùa Vu Lan lại về, với tinh thần “Hiếu đạo trọng ân” của người con Phật. Vừa qua, ngày 21/8/2022 (nhằm ngày 24/7 Nhâm Dần), chùa Hương Tuệ (xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) do Sư cô Thích Nữ Quảng Hiếu, trụ trì đã long trọng tổ chức pháp hội Lương Hoàng, Vu Lan báo hiếu, trai tăng cúng dường, trai đàn chẩn tế để nguyện cầu âm siêu dương thới.
Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Như Thị, Phó BTS tỉnh BR-VT, Viện chủ chùa Long Quy; TT. Thích Tâm Chơn, Tri sự Thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM); Chứng minh trai đàn và Pháp sư trai đàn có TT. Thích Nguyên Tâm – Trụ trì Tịnh thất Hương Nghiêm; TT. Thích Nguyên Liên, Trụ trì chùa Quảng Hiệp (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cùng chư Tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tòng lâm tự viện trên địa bàn tỉnh BR-VT và hơn 400 Phật tử đồng về tham dự.
Được biết, Pháp hội Lương Hoàng Bảo Sám diễn ra ba ngày liên tiếp trước đó, từ ngày 18 – 20/8/2022 (nhằm ngày 21 – 23/7 Nhâm Dần). Sau khi trì xong Lương Hoàng Bảo Sám thì sáng ngày 24/7 năm Nhâm Dần, Sư cô Thích Nữ Quảng Hiếu đã long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan, cài hoa hồng và cúng dường trai tăng lên Chư Tôn Đức Tăng, Ni để tri ân những đấng sinh thành, dưỡng dục cũng như tạo điều kiện cho quý Phật tử cúng dường, hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ của mình.
Nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, Sư cô Thích Nữ Quảng Hiếu đã trao tặng 300 phần quà cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm có: 5kg gạo, 1 thùng mì, giấy vệ sinh và một số nhu yếu phẩm khác. Mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng. Tổng kinh phí cho buổi từ
thiện là 90 triệu đồng. Qua đó, Sư cô Thích Nữ Quảng Hiếu đã nêu cao tinh thần hiếu đạo của người con Phật và Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Sau lễ Vu Lan, Sư cô muốn nhắn nhủ với những người con, người cháu hãy luôn biết ơn những đấng sinh thành đã hy sinh cả thanh xuân, vất vả để nuôi ta lớn. Không phải chỉ một kiếp này, mà kể cả ông bà, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Bên cạnh đó, phải biết ơn những anh hùng chiến sĩ đã hy sinh mạng sống để cho chúng ta được sống trong hòa bình như ngày hôm nay.
“Vu Lan là lễ tri ân
Bốn trọng ân lớn nhớ rằng chớ quên
Một là cha mẹ ở trên
Hai là Tổ quốc làm nên hòa bình
Ba là muôn loại chúng sinh
Bốn là trời đất chứa mình bao dung”.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Thích Nữ Huệ Giác