"Hạ về thổn thức Vu Lan Hoa hồng cài áo trong ngàn buâng khuâng Mẹ cha là bậc ân nhân Mưu sinh vất vả bao lần vì con Mong sao cha mẹ mãi còn Sống đời mãi mãi với con muôn đời"
PSO - Sáng ngày 14/8/2022 (nhằm ngày 17/8 Nhâm Dần), Thượng tọa Thích Quảng Phổ, Ủy viên BTS tỉnh, Trưởng ban Pháp chế thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT, trụ trì chùa Từ Nhãn cùng chư Tôn đức Tăng của bổn Tự đã long trọng tổ chức lễ Vu Lan, cài hoa hồng tri ân cha mẹ. Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Nhuận Hải – trụ trì chùa Hương Tích; TT. Thích Nhuận Trí – Phó BTS tỉnh BT-VT; TT. Thích Nhuận Phước – Trưởng Ban Nghi lễ tỉnh BR-VT; TT. Thích Nguyên Thái – trưởng BTS thị xã Phú Mỹ, phó BTS tỉnh BR-VT cùng sự hiện diện của hơn 70 Tăng Ni và gần 500 Phật tử về tham dự. Vu lan, từ lâu đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta, là lúc những người con hiếu hạnh tri ân hai đấng sanh thành, dưỡng dục. Cho nên, buổi lễ đã tổ chức cài hoa hồng cho chư Tôn đức và Phật tử. Những bông hoa hồng vàng tươi thắm được cài lên, để tưởng nhớ đến bốn trọng ân trong cuộc đời mình. Còn những người Phật tử sẽ cài hoa hồng đỏ, hồng, trắng. Trong đó, những ai còn cả cha và mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ. Ai mất một trong hai người cha hoặc mẹ sẽ cài hoa hồng nhạt. Còn ai mất cả cha mẹ thì cài hoa hồng trắng. Bên cạnh đó, TT. Thích Quảng Phổ đã cúng dường trai tăng để hồi công đức đến những bậc tiền bối hữu công, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, các anh hùng liệt sĩ vì quốc vong thân. Cùng cầu an cho quý Phật tử và gia quyến thân tâm thường an lạc, được chư Phật gia hộ. Cuối cùng, buổi lễ hoàn mãn sau phần thọ trai thanh tịnh của quý chư Tôn đức.Tin, ảnh: ĐĐ. Thích Quảng Lý - Huệ Giác