Đà Nẵng: TT. Thích Viên Trí chia sẻ pháp thoại chủ đề - ý nghĩa và giá trị của sự cầu nguyện

Nghe đọc bài:

 

PSO - Tối ngày 20/04/2024 (nhằm ngày 12/03 năm Giáp Thìn) nằm trong chương trình Khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm năm 2024, TT. Thích Viên Trí - Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng HVPGVN TP. HCM đã có buổi chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Ý nghĩa và giá trị của sự cầu nguyện” cho hơn 1000 Phật tử trên địa bàn TP. Đà Nẵng về tham dự.

TT. Thích Viên Trí - Ủy viên HĐTS, Phó ban - Chánh Thư ký ban GDPG TƯ, Phó Viện trưởng HVPGVN TP. HCM

Tại đây, Thượng tọa giảng sư đã khát quát về những nỗi khổ mà con người phải đối diện hàng ngày, ví dụ như sinh lão bệnh tử, cơm áo gạo tiền….

 

Thượng tọa chia sẻ “Khi hàng ngày phải sống trong đau khổ, nếu bên cạnh ta có một chỗ dựa tâm linh, trước những điều sợ hãi thì chúng ta cầu nguyện đến một đấng siêu nhiên nào đó mà bản thân tin tưởng, cầu bình an, ấm no, hạnh phúc, an lạc, … Khi đến những nơi thiêng liêng để cầu nguyện thì chúng ta cũng nên sám hối những lỗi lầm mà mình đã vô tình hay cố ý tạo nên”.

Đối với người Phật tử, khi đến chùa cầu nguyện thường hay nhất tâm nguyện đức Bồ tát Quán Thế Âm bởi vì hình ảnh đức Bồ tát gắn liền với người mẹ hiền luôn kề cận giúp đỡ chúng sinh. Hoặc hiểu theo cách khác, Quán Thế Âm là người lắng nghe những đau khổ của cuộc đời. Khi chúng ta có nỗi buồn, có khúc mắc, sự cầu nguyện sẽ giúp mình được vơi đi phần nào những nỗi buồn đó.

Thượng tọa giảng sư sách tấn đại chúng “Trong thế giới tâm linh, nếu muốn được ứng hiện thì chúng ta nên thường xuyên hành trì, sống từ bi, không phân biệt đối xử, khi ta có lòng từ bi thì sẽ sống trong an lạc, được mọi người yêu quý kính trọng, khi sống từ bi ta sẽ được chư Thiên chư Phật gia hộ. Sống trong từ bi giúp ta rời khỏi tham, sân, si, không bất an lo sợ. Khi có từ bi bản thân sẽ hạnh phúc, gia đình hạnh phúc và xã hội hạnh phúc. Nếu muốn có được lòng từ bi chúng ta nên bố thí, bố thí có nhiều cách, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Bố thí trong đạo Phật không phải cứ đem nhiều tiền đi cúng dường, cho người khác là được nhiều phước. “Của cho không bằng cách cho”, khi bố thí chúng ta mang tâm thiện, ý thiện, và hành thiện thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phước báo”.

Đồng thời, Thượng tọa giảng sư cũng khuyến tấn Phật tử nên chia sẻ những bài pháp, lời nói mà mình học được, nghe được đến với người khác để họ cũng được giải thoát như chúng ta, dùng lời nói yêu thương, ái ngữ với người khác đó cũng là cách bố thí pháp.

 

Khi nghĩ đến một điểm tựa tâm linh, một vị thầy hay một người thân nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ, an lạc, không sợ hãi thì đó được gọi là vô úy thí giả. Chính vì thế ta hãy sống như thế nào để khi một cá nhân một tập thể nào đó nghĩ đến ta mà làm cho học vui, họ hạnh phúc thì chính lúc đó chúng ta cũng nhận được phước báo.

Cuối lời Thượng tọa giảng sư kính chúc quý Phật tử luôn luôn sống trong chánh niệm, từ bi theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm để nhận được nguồn năng lượng tích cực và sự gia hộ từ Ngài, chúc Phật tử luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự hanh thông cát tường như ý.

 

Thực hiện: Tường Huy – Được Huỳnh

Download Android Download iOS
Bến Tre: Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc Tế thực hiện chuỗi chương trình chào mừng 30/4 - 1/5 và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong thời tiết hạn hán kéo dài, cộng thêm tình trạng xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long diễn ra ngày một trầm trọng đã gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, Phân ban Từ thiện Đối ngoại & Quan hệ Quốc Tế đã tiến hành chương trình cứu trợ nước ngọt tại tỉnh Bến Tre cùng chuỗi hoạt động k

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online