PSO - Một ngày Tu học và Trải nghiệm Tây nguyên là một chương trình thú vị của bạn trẻ Thành phố, được thực tập hành thiền nơi thời tiết mát lạnh, lắng nghe và thả lỏng tâm hồn, điều tiết hơi thở, kham nhẫn trong tư thế kiết, bán già giữa mùa đông lạnh buốt, một sự thay đổi về nhận thức, cách làm, đặc biệt là thanh lọc nội tâm, hòa mình vào dòng suối từ bi, bằng chính sự phát nguyện tu tập để các bạn tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nơi các bạn chọn để trải nghiệm là chùa Phước Huệ, xã Đăk Will, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.
Trong những ngày Tết dương lịch, được nghỉ phép 04 ngày, theo lẽ ở độ tuổi này các bạn sẽ tụ tập, tổ chức những buổi tiệc thịnh soạn, la cà những quán bar, tiệm game, .....đó là thú vui hiện tại của sinh viên, nhưng đâu đó cũng có một nhóm sinh viên chọn cho mình ngày nghỉ ý nghĩa, đến nơi tâm linh, yên tịnh để thực tập hành thiền, tụng kinh, thực hành chánh niệm từng mọi hành động, tạm gọi là ngày an lạc.
Lớn rồi, ý thức được xã hội phức tạp, cám dỗ nhiều, ảnh hưởng đến tri thức giới trẻ, hiểu được như thế từ giờ phải có trách nhiệm với bản thân mình, không đợi mẹ phải nhắc ba phải rầy, con đường tương lai của con là hành trình kiến tạo của ba mẹ. Đến với Tây nguyên là trở về với cội nguồn dân tộc, một nơi mà thiên nhiên hoàn toàn tinh sạch, thời tiết mát lạnh, không khí trong lành, yên tĩnh rất hợp với những người muốn quay về tìm lại chính mình.
Rời Thành phố náo nhiệt phồn hoa đến một nơi vắng vẻ, thay đổi cách sống và thích nghi môi trường ,thời tiết, các bạn vẫn ung dung và cảm nhận sự hạnh phúc với bữa cơm chay thanh đạm, lời giảng pháp ngọt ngào, tiếng tụng kinh thanh thoát, buông những con chữ, bài toán khó xuống, lắng lòng nghe âm thanh vang vọng của núi rừng Tây nguyên, bên tách trà nóng, có những câu chuyện thiền thảo luận, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mang đậm triết lý sống, với sự hướng dẫn tinh tế của sư cô Huệ Pháp, các bạn sinh viên tham gia trà đạo một cách say mê, quên đi cái lạnh.
Đây là chương trình trải nghiệm thú vị của các bạn trường anh ngữ Planet 9, đã rời sài thành để lên Tây nguyên tu học, trải nghiệm, ngắm pháo hoa, nướng bắp, nướng khoai, thiện nguyện, thư giãn, nghe pháp, trà đạo ... Tuy gió lạnh nhưng tất cả đều cảm nhận được tình người ấm áp và trái tim nhiệt huyết của Sư cô, ở tuổi đời rất trẻ mà hi sinh lên đây hành đạo, ấm áp lắm đêm Tây nguyên bên ngọn lửa yêu thương...!
Một chuyến dã ngoại nối liền 2 năm, ngày cuối của năm cũ 2018, tạm biệt những gì trong quá khứ, quên đi những thứ làm cho ta mệt mỏi trong cuộc đời và đón chào năm mới 2019 đầy niềm tin và hy vọng ngập tràn, bởi tương lai tương sáng, hạnh phúc và mãi bình an, ngày đầu của năm mới, ý nghĩa! Thật đáng trân trọng và tán dương. Các bạn ấy đã trải nghiệm những ngày tu học thú vị tại Chùa Phước Huệ. Kỷ niệm khó quên bên ngôi làng nhỏ! nghĩa tình.....
Tất cả cũng tàn phai Chỉ tình thương ở lại Những gì trao hôm nay Sẽ theo nhau mãi mãi".
* Huệ Pháp - Ban TTTT PG tỉnh