22/05/2018 13:10

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức

Hôm thứ Bảy, ngày 19/06/2018, đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ rằng, Thế kỷ 21 phải thực hiện lòng bi mẫn, đối thoại và một hệ thống giáo dục mới, để khắc sâu những giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ tương lai.

Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức

Trong cuộc gặp gỡ giữa đức Đạt Lai Lạt Ma và du khác ngoại quốc, người Ấn Độ tại tu viện Tsuglagkhang (trú xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma), ngày 19/05/2018. Ảnh: Tezin Jigme.

Ngài nói: “Trong khi có thể có vô số chúng sinh trên khắp các thiên hà vô hạn, thì có 7 tỷ người trên khắp hành tinh này. 7 tỷ sinh vật này không giống nhau về mặt sinh học.

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức
 

Là con người, chúng ta chia sẻ một ước muốn cơ bản để được an lạc hạnh phúc và tránh khổ đau. Trên hết, mỗi cuộc sống của chúng ta được kết nối rất nhiều đến tương lai của một người phụ thuộc vào sự an sinh của người khác”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chia sẻ với 960 người Ấn Độ và du khách nước ngoài đến từ 42 quốc gia trên toàn cầu. Ngài nói: “Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi xem mình là một thành viên trong 7 tỷ người trong đại gia đình nhân loại của hành tinh này. Suy nghĩ này làm cho tôi cảm thấy gần gũi và liên hệ với mọi người như anh chị em trong đại gia đình. Nếu chúng ta xem xét những cách thức mà tất cả chúng ta đều giống nhau, thì sự ngăn cách giữa chúng ta sẽ xích gần lại với nhau trong tình yêu thương”.

Ngài tiếp tục quan sát thấy rằng, lòng bi mẫn được cứng rắn trong các gen của con người và tất cả chúng ta đều có hạt giống của bác ái và từ bi.

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức

Ngài chia sẻ rằng: “Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, bản chất của con người là từ bi hơn. Bây giờ, với việc sử dụng trí tuệ của chúng ta, chúng ta có thể phát triển thêm từ bi cơ bản của con người. Một tâm từ bi được trao quyền bởi trí tuệ và phân tích có thể giúp chúng ta vượt qua những cảm xúc hủy diệt của chúng ta. Loại trừ từ bi này có thể mở rộng cho kẻ thù của các bạn.

Trong khi hôm nay chúng ta đang dành thời điểm này trong hòa bình, những người ở Palestine, Yemen, một số ở Nam Phi đang đau khổ. Điều này chủ yếu là do sự nhấn mạnh của chúng ta về mức độ khác biệt thứ cấp như tôn giáo, chủng tộc, quốc tịch”.

Trên một lưu ý tích cực, Ngài nói rằng hòa hợp tôn giáo và xã hội có thể đạt được. Truyền đạt truyền thống nghìn năm của Ấn Độ theo tôn giáo đối với tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng, Ngài nói rằng thế giới có nhiều điều để học hỏi từ trí tuệ của Ấn Độ cổ đại: “Ấn Độ là một ví dụ điển hình về sự hòa hợp tôn giáo. Trong 3.000 năm, Ấn Độ là nơi có truyền thống tôn giáo lớn nhất và nhiều truyền thống từ bên ngoài.

Một số khám phá lớn nhất trong khoa học hiện đại, đặc biệt trong Vật lý lượng và vũ trụ học đã được đề cập trong các bản văn của các bậc thầy vĩ đại Ấn Độ cách đây hàng nghìn năm, như Bồ tát Long Thọ (Nagarjuna), Bồ tát Nguyệt Xứng (Chadrakirti). . .

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức

 Thuyết phục lịch sử lâu dài về lý luận và lý luận của đất nước, đức Đạt Lai Lạt Ma nói: “Tôi tin tưởng rằng sự hiểu biết phong phú của Ấn Độ cổ đại về hoạt động của tâm trí và cảm xúc, cũng như các kỹ thuật rèn luyện tinh thần, như thiền định, có mức độ liên quan tuyệt vời ngày hôm nay. Kiến thức cổ đại, được nhìn từ góc nhìn học thuật thế tục, có thể kết hợp với giáo dục hiện đại”.

Các tương tác tiếp theo của đức Đạt Lai Lạt Ma bao gồm ba ngày giảng dạy cho thanh niên Tây Tạng tại tu viện Tsuglagkhang (trụ xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma) về hướng dẫn cách sống của của Bồ tát Tịch Thiên, một Luận sư Phật giáo kiêm thi hào Ấn Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ 7-8 Tây lịch. Ngài là người theo phái Trung Quán của đạo Phật Đại thừa do Bồ tát Long Thọ chủ xướng.

 
Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ về giáo dục những giá trị đạo đức

Sẽ có các chương trình được đăng tải trên trang web bằng các thứ tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Hindu, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga. Ngài chia sẻ pháp thoại ở Lithuania từ ngày 13 đến 18/06/2018.

Vân Tuyền 

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online