25/10/2019 20:50

Gia Lai: Đêm hoa đăng thấm tình đạo vị thầy trò

 

SPO – Ngày 24/10/2019 (nhằm ngày 26/9/ Kỷ Hợi), chư Tôn đức Tăng và các Phật tử đã trở về Tịnh xá Ngọc Phúc (Pleiku, Gia Lai) để tham dự đêm hoa đăng mừng Khánh đản Tổ sư Minh Đăng Quang và Khánh tuế lần thứ 70 của HT. Thích Giác Thành – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Phúc.

Chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc (Gia Lai); cùng chư Tôn đức Tăng ở các tịnh xá tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông… và đông đảo Phật tử đồng dự đêm hoa đăng.

Mở đầu buổi lễ, toàn thể chư Tôn đức và các Phật tử đã đồng nhất tâm niệm Phật cầu gia bị. Sau đó đại chúng đồng an trú Thiền tọa để gửi tấm lòng thành lên Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong thời khắc đó, ĐĐ. Thích Giác Nhường – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đăk Nông, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông) thay mặt cho Hòa thượng chứng minh cùng hội chúng dâng lời cảm niệm trong ánh nến lung linh của đêm hoa đăng: “Tối đêm nay, là ngày 26 tháng 9 năm Kỷ Hợi, tại tổ đình tịnh xá ngọc Phúc, Tp. Pleiku (Gia Lai), đệ tử chúng con hiệp cùng chư thiện nam tín nữ cung đối Phật đài, thành tâm đốt nén tâm hương, thiết lễ Hoa đăng kính mừng Khánh đản Đức Tổ sư Minh Đăng Quang – vị Khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam và kính mừng Khánh tuế Đức Hòa thượng ân sư Đạo hiệu Giác Thành – Tăng trưởng Hệ phái Khất sĩ Gia lai, Kon Tum… Viện chủ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc. Đêm Hoa Đăng với những ngọn nến lung linh huyền diệu, được thắp sáng, biểu trưng cho tấm lòng tôn kính, bày tỏ lòng tri ân đến Tổ sư, tri ân đến Hòa thượng Ân sư, những ngọn nến hướng về sự tiếp độ, tỏa chiếu khắp mười phương, soi rọi cả thế gian muôn loài…

Đêm Hoa Đăng – Lễ nhiệm mầu, Nguyện xin chư Phật ân sâu chứng lòng. Xin chư Bồ Tát, Thiên, Long, Thiện thần, thiên chúng thảy đồng chứng minh. Đèn trí huệ vẹt vô minh, Đèn tâm chuyển hóa chúng sinh nương nhờ.

Đây chính là tấm lòng của những người con Phật, xuất phát từ những trái tim ấm nóng, hướng về đức Tổ sư – bậc trưởng thượng, khai sáng trên con đường hoằng pháp độ sanh của đạo Phật Khất sĩ. Sau những lời cảm niệm, Đại đức đã nhắc lại lịch sử cũng như các công hạnh của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Qua đó đại chúng như được sống lại, hiện lên trong tâm trí hình ảnh của một vị Tổ sư khả kính của Hệ phái.

Sau thời khắc tưởng nhớ đến hình ảnh vị Khất sĩ áo vàng, đi chân đất hóa độ chúng sanh pháp hiệu Minh Đăng Quang, ĐĐ. Thích Giác Nhường đã chia sẻ về công ân của Hòa thượng ân cư khả kính của các hàng chư Tăng ở các Tịnh xá tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Nông… trực thuộc Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phúc.
Lung linh lung linh huyền diệu ánh đèn thiêng Ngọn đuốc từ bi lưu truyền bao thế hệ Diễn ý phật, tỏ lời kinh, khai thông nguồn diệu pháp Soi tâm trí, tỏ đạo mầu, giúp cuộc đời thêm sắc thêm hương.
Ánh sáng được thắp lên như ánh sáng của ngọn nến tâm linh được thắp lên, đó chính là ánh sáng của chánh niệm tỉnh giác. Ánh sáng ấy để soi sáng chính mình, nhắc mình về lòng tôn kính, tri ân đến Hòa thượng Ân sư, soi sáng trong tâm thảm, soi sáng thế nhân, và soi sáng vào lòng vạn pháp.
“Ngọn nến lung linh thật nhiệm mầu, Tay truyền tay nhận đẹp làm sao, Quang minh tỏa rạng nơi dương thế, Soi sáng tâm con tự thuở nào”.
Sau thời thiền tọa, trong ánh sáng yêu thương của các ngọn nến, chư Tôn đức Tăng đã cùng nhau quay quần bên Hòa thượng ân sư, dâng đôi lời cảm niệm. ĐĐ. Thích Giác Liêm – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Ia’Grai (Gia Lai), trụ trì Tịnh xá Ngọc Lai: Đại đức nhắc lại câu chuyện trước đây, khi còn trẻ bản thân gặp chướng duyên trong sự tu tập, Đại đức đã được Hòa thượng dang rộng vòng tay giúp đỡ. Hòa thượng đã cho đại đức được đi học, chỉ dẫn trên con đường tu học… Để rồi giờ đây, bản thân sau khi học tập về tham gia Giáo hội, làm các công việc Phật sự trên địa bàn.
Đồng thời, ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký BTS, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh Đăk Nông, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông) đã lại nhắc về câu chuyện được Hòa thượng tạo điều kiện cho đi du học, mặc dù lúc đó Hòa thượng ân sư đang khó khăn, vừa lo làm đạo tràng, vừa lo cho các huynh đệ đang theo tu học. Giờ đây, khi bản thân đại đức đã là vị trụ trì, mới thấy được những khó khăn mà Hòa thượng ân sư đã trải qua.
Không chỉ có chư Tôn đức, Phật tử Nguyễn Hải – PD. Ngọc Long (Gia Lai): cũng đã không kiềm chế được những giọt nước mắt khi nhớ đến những ân đức mà Hòa thượng đã trao cho mình. Từ một cô bé vào đạo vì được mấy sư cho cái bánh, cái kẹo… Rồi khi vào đạo, nhiều lúc bị Hòa thượng răn dạy khi lỗi lầm.. Để từ đó có được những kinh nghiệm, cũng như sự dấn thân trong con đường phụng đạo, giúp đời, làm các việc thiện nguyện.
Tất cả những cảm niệm của chư Tôn đức, Phật tử đều cho người nghe cảm nhận một tình cảm thiêng liêng, một sợi dây vô hình ràng buộc giữa những người đệ tử xuất gia cũng như tại gia với Hòa thượng ân sư. Trong giờ phút chia sẻ thiêng liêng này, chư Tôn đức và các Phật tử đều thành tâm sám hội những lời nói, việc làm hay những suy nghĩ… không tốt do lúc nhỏ còn vô minh khiến Hòa thượng phải phiền lòng. Chư Tôn đức và các Phật tử đã nhất tâm nguyện cầu sự gia hộ của chư Phật để cho Hòa thượng luôn luôn pháp thể an khang, tứ đại điều hòa, hằng làm bóng cây che mát cho các hàng đệ tử.
Đáp lại những lời cảm niệm tri ân của các hàng đệ tử HT. Thích Giác Thành đã rất xúc động và trân trọng những tình cảm của các hàng đệ tử dành cho mình. Với những lời chia sẻ mộc mạc, các câu chuyện thực tế, Hòa thượng đã nhắc lại những khó khăn hay những khoảng thời gian khi làm đạo của mình. Ngài cũng chia sẻ những kinh nghiệm hay các công việc Phật sự, những câu chuyện về tình thầy trò đã diễn ra trước đây cho các hàng đệ tử trước những ngọn nến yêu thương. Giờ đây, Hòa thượng đã 70 tuổi, các hàng đệ tử, đệ tôn cũng nhiều… đây chính là niềm vui trong đạo mà Hòa thượng đã tạo dựng trong cuộc đời tu tập, hành đạo của bản thân.
Trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ, những câu chuyện đạo, những lời chia sẻ thấm tình thầy trò đã được chư Tôn đức và các Phật tử dâng lên Hòa thượng ân sư. Mọi người chỉ tiếc là không có nhiều thời gian để gần gủi với thầy của mình. Sau những giây phút này, chư Tôn đức và các Phật tử phải trở về lại trú xứ để lo các hoạt động Phật sự, lo đời sống của gia đình mình. Chỉ mong là thời gian sớm trôi mau để năm sau mọi người lại được quây quần ấm áp bên Hòa thượng như đêm hôm nay.
Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:
Tin: Giác Minh Chương, Ảnh: Lê Đức Lâu – Minh Thiện
  The post Gia Lai: Đêm hoa đăng thấm tình đạo vị thầy trò appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online