PSO - “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” với mục đích ươm mầm từ bi cho các học sinh, ngày 3/3/2019 (nhằm 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) Sư thầy Thích Đàm Cúc - Trú xứ chùa Khánh Long, thôn Vỹ Khách, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, đã tổ chức Chương trình "Gieo mầm yêu thương” cho các em học sinh lớp 6A trường THCS Xuân La quận Tây Hồ thành phố Hà Nội.
Về phía địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Tuệ - Bí thư xã; ông Ngô Văn Tám- Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND xã; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã. Cô Hoàng Thị Loan- Hiệu trưởng trường THCS Liêm Túc, cùng toàn thể các thầy cô giáo và bà con trong xã.
Cùng đi với quý Sư thầy có cô Nguyễn Phương Huyền- Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A; Chị Nguyễn Thuỳ Linh- Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Tâm An cùng các thành viên CLB; Nhóm thiện nguyện Vũ Hồng Quân; đại diện công ty Mỹ Phẩm Menard.
Xuất phát từ thành phố Hà Nội, đoàn về tham dự Chương trình giao lưu và tặng quà cho 100 học sinh nghèo vượt khó của trường Tiểu học Liêm Túc.Sau chương trình giao lưu văn nghệ giữa hai trường là phát biểu của cô giáo Chủ nhiệm lớp 6A và Sư thầy Quảng Khiết-đại diện CLB thiện nguyện Tâm An.
Sân trường trở nên trầm lắng đầy xúc động, khi vận động viên khuyết tật nổi tiếng Việt Nam Vũ Hoài Thanh, cũng là phụ huynh của học sinh lớp 6A, chia sẻ về cách vượt qua những khó khăn để đạt được thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống.
Tiếp theo là phần trao tặng quà đến 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Mỗi phần quà gồm: cặp xách, áo sơ mi, áo phông có cổ, bánh ngọt, tập, viết… với tổng kinh phí là 40 triệu đồng.
Cô Hiệu Trưởng cảm tạ và đón nhận 10 cây Phượng vĩ do đoàn trao tặng cho trường.
Rời trường Liêm Túc, đoàn về chùa Khánh Long tham dự Khóa lễ và dùng cơm chay cùng quý Sư Thầy.
Buổi chiều với sự hướng dẫn của bác Bạch Văn Tặng- Trưởng thôn Vỹ Khách, các thành viên cùng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thôn.
Được trao quà tặng và được nhận yêu thương, một ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của các thành viên. Mọi người có được trải nghiệm đẹp trong quá trình hình thành nhân cách thiện lành: “Sống trong môi trường tốt. Được tạo tác nhân lành. Được đi trên đường Chánh. Là phước đức lớn nhất”
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận xin gởi đến quý bạn đọc:
Bắc Hà