PSO - Sáng ngày 27-28/10/2020, đoàn Thiện nguyện Chùa Cảnh Linh cùng chư Tăng Ni, Phật tử nhóm Đạo Phật ngày nay (tại Hải Dương) đã khởi hành đi cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại ba tỉnh miền Trung: Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh do Đại Đức Thích Thanh Ngọc – Trụ trì chùa Cảnh Linh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm trưởng đoàn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, đồng thời thấm nhuần lời dạy của Đức Phật “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”. Trước cảnh đồng bào miền Trung đang oằn mình trong bão lũ, nhà sập, người chết, người dân thiếu thốn, cơ cực sau những ngày tàn phá của bão lũ. Trong hai ngày 27 và 28/10/2020, đoàn Thiện nguyện Chùa Cảnh Linh cùng chư Tăng Ni, Phật tử nhóm Đạo Phật ngày nay do ĐĐ. Thích Thanh Ngọc – Trụ trì chùa Cảnh Linh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và phát 1.360 phần quà cho bà con tại tâm điểm vùng lũ của ba tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh - mỗi phần quà trị giá trên 500.000 đồng (gồm 100.000đ tiền mặt, 10 kg gạo, bình nước 20 lít, 1 thùng mỳ, 02 bánh chưng, dầu ăn, bột giặt, thuốc trị ngứa và tiêu chảy, men tiêu hóa, dầu gió).
- Tại Quảng Bình, đoàn đã trao 400 phần quà cho người dân tại thôn Phú Thọ, xã An Phú, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình
- Tại Quảng Trị, đoàn đã trao 460 phần quà cho bà con tại làng Trâm Lý, làng La Duy, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
- Tại Hà Tĩnh, đoàn đã trao 500 phần quà cho bà con tại thôn Trần Phú, xã Cẩm Duệ và thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Được sự trợ duyên, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương và SC. Thích nữ Hoàn Thanh – Trụ trì chùa làng Trâm Lý (Quảng Trị); ĐĐ. Thích Ngộ An chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh) nên việc trao tặng quà cho bà con vùng lũ diễn ra thuận lợi và quy củ. Bà con rất vui mừng khi đón nhận các phần được chư Tôn đức trao tặng trong niềm hạnh phúc trân trọng và tri ân.
Hiện lũ tại miền Trung đã rút nhiều so với những ngày trước nhưng nhiều nhà dân còn đổ nát, tiêu điều, bà con đang khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.
Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chính là động lực đem lại niềm tin và hy vọng, sẽ thắp lên ngọn lửa yêu thương làm ấm lòng bà con vùng lũ và góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần giúp người dân miền Trung kiên cường nhanh chóng vượt qua cơn khốn khó.
Bài và ảnh
Nguyễn Tuấn Ngọc – CTV PSO