PSO – Cùng hòa trong không khí thiêng liêng của mùa hiếu hạnh, sáng ngày 05/8/2022 (nhằm ngày 8/7 năm Nhâm Dần), chùa Kiên Tân (thị trấn Tân hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu, dâng cúng pháp y PL.2566 – DL.2022.
Mùa Vu lan Báo hiếu đã trở thành một nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và những người con Phật nói riêng. Ngày lễ Vu lan trở thành ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở chúng ta nhớ về nguồn cội. Biết ơn và trả ơn là trách nhiệm, là bổn phận của người đệ tử Phật, để những người con thể hiện tình cảm và lòng biết ơn của mình đối với hai đấng sinh thành.
Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh, tham dự của ĐĐ. Thích Pháp Trí – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Tân Hiệp; ĐĐ. Thích Tuệ Tánh – Chánh Văn phòng BTS, Trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Tuệ Giải – Trưởng ban TTXH GHPGVN tỉnh; NT. Thích Nữ Như Thiện – Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; NS. Thích Nữ Như Huệ – Phó Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì chùa Kiên Tân, Trưởng ban tổ chức cùng chư vị hành giả an cư, trụ trì tòng lâm tự viện và đông đảo quý Phật tử câu hội về chùa Kiên Tân tham dự.
Trước khi đại lễ diễn ra, đại chúng dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Thường Tấn đã vân tập về phía Chánh điện tụng thời kinh Vu lan – Báo hiếu hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu.
Sau khi trì tụng kinh, chư Tăng, Ni, Phật tử đã vân tập về hội trường để chính thức diễn ra lễ cài hoa hồng vô cùng thiêng liêng. Nghi thức cài hoa hồng nhắc nhở mỗi người nhớ nghĩ về ân đức sinh thành, dưỡng dục sâu dày của hai đấng song thân. Trên những chiếc y vàng giải thoát của chư Tôn đức Tăng Ni, từng đóa hồng được Phật tử cung kính cài lên nơi ngực áo. Những đóa hồng màu đỏ được cài lên áo cho những ai còn cha, còn mẹ buồn hơn khi những ai cài lên mình chiếc hoa hồng màu trắng khi không còn cha, mẹ nữa. Cũng hoa hồng ấy cài lên ngực áo là nỗi niềm thương nhớ đến 2 đấng sinh thành. Các em Phật tử đã dâng bài tác bạch cảm niệm công đức nhân ngày Vu Lan trong niềm vui, buồn khó tả.
Tại đây, ĐĐ. Thích Pháp Trí đã ban lời đạo từ. Đại đức đã nêu lên ý nghĩa của ngày lễ Vu lan báo hiếu cũng như việc đạo Hiếu trong lòng dân tộc của chúng ta, mà trong đạo Phật có Tứ Trọng Ân thì ân cha mẹ là ân lớn nhất mà người Phật tử phải ghi nhớ để báo đáp công ơn hai đấng sinh thành đã không quảng những khó nhọc nuôi dạy ta khôn lớn từng ngày. Đức Phật dạy “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, lời dạy ấy đã nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của tâm hiếu, hạnh hiếu trên bước đường tu; nhưng thực hiện tâm hiếu, hạnh hiếu như thế nào cho đúng Chính pháp để cha mẹ và ta đều được lợi lạc.
Cuối buổi lễ, toàn thể đại chúng lần lượt trên tay y vàng ca sa thành kính dâng lên cúng dường chư Tăng để được thấm nhuần công đức, kính cẩn dâng lên chư Tăng Ni tấm y vàng giải thoát. Buổi lễ đã khép lại trong niềm hoan hỷ chung.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:
Tin, ảnh: Minh Trực – Thanh Tú