Những người đi tìm ước mơ

Nghe đọc bài:

Cuộc đời như đường chạy Marathon có nhiều ngã rẽ và vô số chặng đường. Mỗi chúng ta là vận động viên chinh phục đường chạy, mỗi ước mơ là điểm đích trên một chặng đường. Đó là điểm sáng mà ta cần hướng đến. Tuy có lúc gục ngã, bàn chân ta rớm máu vì những chông gai, đất đá gập ghềnh trên đường nhưng một người có ý chí quyết tâm sẽ chinh phục được đích đến. Những lúc khó khăn tưởng chừng như không gượng dậy được, xin cảm ơn cuộc đời cho một bàn tay đưa tới đỡ ta đứng dậy, một tiếng nói khích lệ, một ly nước tiếp sức. Và rồi ta cũng lại sẵn sàng dang tay giúp đỡ người khác. Đó chính là thông điệp “cho đi là còn mãi” cùng nhau theo đuổi ước mơ mà cuốn truyện tranh Những người đi tìm ước mơ của tác giả người Tây Tạng Khydup Gyatso muốn gửi tới độc giả.

Câu chuyện kể về cuộc hành trình đi tìm ước mở có một đứa con của vợ chồng Palden và Lahamo. Trên đường đi Lahmo đã không ngần ngại giúp đỡ người đi đường gặp khó khăn cho đến các con vật bị mắc kẹt. Cuối cùng họ cũng đạt được tâm nguyện của mình, sinh ra một cậu con trai đặt tên là Tsongdu.

Ai biết được rằng chính những người được người mẹ Lahamo giúp đỡ, những con vật được cứu sống, thả tự do đã trở lại giúp đỡ Tsongdu trên con đường cậu đi tìm ước mơ của riêng mình.

Mỗi con người đều có ước mơ, mong muốn của riêng mình, đối với em bé nhà nghèo, ước mơ có thể rất đơn giản là một bữa ăn no. Vì cuộc sống mưu sinh, bố mẹ đi làm xa, các em chỉ ước mơ có dịp gia đình sum họp quây quần. Ước mơ của các bạn nhỏ rất đa dạng, trở thành nhà khoa học phát minh ra máy móc, công cụ phục vụ nhân loại, mơ trở thành phi hành gia khám phá vũ trụ, thành bác sĩ cứu người, làm người lãnh đạo đưa đất nước phát triển, cường thịnh, v.v. Trẻ em cần sự hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô để thực hiện ước mơ của mình.

Người lớn cũng có ước mơ, mong cho con cái đủ đầy, được học hành đến nơi đến chốn, mong cho kinh tế phát triển, công việc thuận lợi. Ngoài những ước mơ riêng cho bản thân, có những chiến sĩ nơi biên cương hải đảo, những bác sĩ, cán bộ công nhân viên đương đầu nơi hiểm nguy, bệnh dịch, gác lại niềm riêng để chung tay vì việc lớn, vì cộng đồng. Bên cạnh những ước mơ riêng tư cũng có những ước mơ chung của cả dân tộc, trong lúc chiến tranh ai cũng mơ về cuộc sống hòa bình, yên ổn, khi đất nước thanh bình thì cùng chung một ước mơ dân giàu, nước mạnh. Mỗi ước mơ dù là của cá nhân nhỏ bé, giản đơn hay vì Tổ quốc, nhân loại vĩ đại, cao cả thì cũng cần niềm tin và ý chí phấn đấu mới có thể thành hiện thực.

“Đức tin giống như một cái cây. Nếu con biết quan tâm đến người khác, thì ước mơ của con sẽ thành hiện thực giống như quả trên cây vậy. Con đã thể hiện tấm lòng từ bi và nhân ái trên hành trình của mình. Nếu tiếp tục sống hướng thiện như vậy, mong ước của con sẽ thành hiện thực”. Thông điệp từ Những người đi tìm ước mơ muốn gửi tới mọi người, hãy quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp và chính hành động sẽ bồi đắp cái cây đức tin để cho ra những quả ngọt ước mơ thành hiện thực. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ các bạn nhé!

Cuốn truyện tranh Những người đi tìm ước mơ được tác giả vẽ bằng nét vẽ mạnh mẽ, màu sắc đậm, tương phản mạnh và mang đặc trưng phong cảnh, con người Tây Tạng, đưa độc giả phiêu lưu tới xứ sở nóc nhà của thế giới. Những người đi tìm ước mơ của tác giả người Tây Tạng Khydup Gyatso được in song ngữ Anh – Việt, sẽ trở thành người bạn thân thiết cho mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên muốn bổ sung từ vựng tiếng Anh. Tác phẩm này được sư cô Thích Nữ Nguyên Hiền tiến hành phiên dịch ra tiếng Việt, Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế Nhà sách Vĩnh Nghiêm xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc. 

Vũ Quốc Văn

Download Android Download iOS
Hành trình những bình nước nghĩa tình đến với người dân Bến Tre

PSO - Ngày 08/5/2024, Phật tử và người dân tại chùa Phước Long Cổ Tự, chùa Long Khánh, người dân xã Tân Xuân, xã An Hiệp, cán bộ, nhân viên, bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri hân hoan, vui mừng đón đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân TP.Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Đại đức Thích Vạn Bình,

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online