20/09/2019 16:47

Sơ lược tiểu sử và ai điếu cố Ni trưởng Thuấn Liên


 

PSO – 

Sơ lược tiểu sử và ai điếu cố Ni trưởng Thuấn Liên


  • Nguyên Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum (2 nhiệm kỳ đầu)
  • Nguyên Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Kon Tum (2 nhiệm kỳ đầu)
  • Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam
  • Chứng minh Phân Ban Ni giới Phật giáo tỉnh Kon Tum
  • Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thọ, số 5, đường Trần Bình Trọng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Viên tịch vào lúc 04 giờ sáng mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 06/09/2019) tại TỊNH XÁ NGỌC THỌ. Trụ thế: 80 năm. Hạ lạp: 53 mùa mưa

 

. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Chánh Quang – Thành viên HĐCM; Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum;

. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Quảng Xả – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Tổ chức tang lễ;

. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Giác Thành – Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III;

. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng, Chư Tôn đức Ni trong Ban tổ chức Tang lễ;

. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa thượng, Chư Thượng tọa, Chư Đại đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường trong và ngoài tỉnh Kon Tum, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận;

. Ngưỡng bạch Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh Kon Tum;

. Kính thưa quý vị Quan khách, quý Cư sĩ, quý gia đình Phật tử hiện diện trong buỗi lễ Truy điệu và Cung tống Kim quan hôm nay;

. Kính bạch Giác linh Ni trưởng Thuấn Liên thùy từ chứng gíám;

. Kính bạch Chư Tôn đức, kính thưa quý liệt vị;

           Hôm nay, ngày 11 tháng 8 ÂL năm Kỷ Hợi, toàn thể Tăng Ni và Phật tử chúng ta thật ấm đậm nghĩa tình Linh Sơn cốt nhục đồng kết đóa tâm vân kính cẩn nghiêng mình trước kim quan Cố Ni trưởng Thuấn Liên, để tỏ lòng kính tiếc một bậc Trưởng lão Ni niên cao lạp trưởng vừa thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào 04 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 8 năm Kỷ Hợi tại Tịnh xá Ngọc Thọ (Kon Tum) trở về cùng giác tánh chơn như nơi Phật cảnh.

                           Ôi !

Thân tứ đại đã hoàn nguyên cùng tứ đại;

      Cõi thiên chân rày tự tại với thiên chân.

Để bồi hồi xa xót,

Để thương tiếc vô ngần!

        Ni trưởng Thuấn Liên thế danh Huỳnh Thị Kim Quy, pháp tự Lệ Tâm, sinh năm 1940 tại thôn An Trung, làng Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thân phụ là Cụ ông Huỳnh Được, đã thọ Tam Quy trì Ngũ giới với Sư cụ trụ trì Chùa Tỉnh Hội Long Sơn – Bình Định, được Sư cụ đặt pháp danh Thiện Phước. Cụ ông đã từ bỏ huyễn thân, tách dặm băng ngàn, nhàn du nhẹ bước.

       Thân mẫu là Cụ bà Nguyễn Thị Khịa, cũng đã thọ giới quy y tại Long Sơn, pháp danh Nhượng Ngọc; đã ly trần do sức nuỗng niên cao. Ông bà cụ vốn chất phác hiền lành, trọn niềm kính tin Tam Bảo, được người người quanh vùng nễ trọng, kính thương, mến mộ, sớm hôm thăm viếng đỡ đần.

         Ni trưởng là người con thứ năm trong gia đình có tám anh em, lúc bấy giờ chỉ còn ba trai, hai gái, dòng dõi nho phong đức độ, nên thuở thiếu thời, Ni trưởng được giáo dưỡng rất mực kỉ cương. Nhờ hào quang sáng và mát của mẹ cha, Ni trưởng sớm thâm nhập giáo lý Phật Đà, thiện căn tăng trưởng, ngôn hạnh dễ thương, thùy mị, đoan trang, thông minh, chí hiếu.

           Sau Vu lan năm 1958, khi chiếc thuyền từ của Ni trưởng Huỳnh Liên và Ni trưởng Bạch Liên (Những đóa sen thiêng, những bậc lãnh đạo giới đức sáng ngời của Ni giới Hệ phái Khất sĩ) tìm về bến đỗ trên dòng sông Lại Giang, làng Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, thì nàng con gái mười chín xuân xanh hiền dịu của trăng nước Bồng Sơn đã hội đủ thắng duyên nhiếp tâm nghe Chánh Pháp, rồi bắt đầu tỉnh giác cuộc đời giả mộng huyễn hư, nàng quyết chí xin cha mẹ cho phép xuất gia tầm sư học đạo.  Ắt hẳn bản hoài cao rộng đã huân sâu từ muôn thuở, nay quả giác chín muồi, hội đủ căn duyên, Ni trưởng nhẹ nhàng bước lên thuyền giác, được Chư vị Ni trưởng lãnh đạo Giáo hội Ni giới Khất sĩ tiếp nhận ân cần, dắt dìu giáo dưỡng và sau đó giao riêng cho Ni trưởng Hạnh Liên lãnh nhiệm trực tiếp truyền trao kinh nghiệm, nào là kinh nghiệm tu tập, nào là kinh nghiệm hành đạo, sống đạo, đối nhân xử thế, tich đức gieo duyên, diệu pháp xương minh, văn chương thi phú… để luyện rèn ý chí, giồi trau phẩm hạnh, hầu khai thị pháp thân, nối truyền huệ mạng, tuyên lưu giáo pháp Phật Đà.

       Qua những bài chân lý thực sống, bằng những thử thách gay go trên đường hành đạo, Ni trưởng được truyền trao giới pháp, rạng rỡ với pháp y, ngạt ngào hương giới thể, pháp hiệu Thuấn Liên.

       Năm 1960 và những năm kế tiếp, Ni trưởng được Chư Ni trưởng lãnh đạo và quý bậc Thầy khả kính cho về miền Tây học thêm văn hóa và giáo điển Phật Đà tại Tịnh xá Ngọc Hải (Rạch Giá, Kiên Giang), ở chúng Ni trưởng Liễu Liên, rồi về Tịnh xá Ngọc Phú, Châu Đốc ở chúng Ni trưởng Diệu Liên, được đi học Sơ cấp Phật học, rồi Trung cấp Phật học. Việc tu tập và học hành thuở đó của Ni trưởng khá gian nan, nhiều thiếu thốn, không đủ duyên như Chư Ni bây giờ, nhưng Ni trưởng nào có sờn lòng, được thầy cô giáo mến thương tặng thưởng, an ủi, đỡ nâng, khuyến học.

      Nhờ tín tâm bất động, nhờ nhẫn nhục kiên trung, hạnh nguyện vững bền, sốt sắng nghiên tầm, sớm khuya tỉnh giác, Ni trưởng đã khéo léo tự mình nỗ lực tiến tu, vừa tăng diên phước báu, huệ lộc phát sanh, vừa gom kết thành đài mây tâm giới cúng dường Tam Bảo mười phương, vừa góp phần đền trả tứ ân thâm trọng, vừa hồi hướng phước đến Chư Thiên và vạn loài trong pháp giới.

       Dưới sự hướng dẫn của các bậc Thầy khả kính, Ni trưởng Thuấn Liên dõng mãnh phát từ tâm, trương bi nguyện, thể nhập trong biển cả đại nguyện của chư Như Lai, thực hiện bổn hoài suốt lộ trình Giác ngộ, Giải thoát, tinh tấn thừa hành Phật sự: “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, hóa độ chúng sanh không mòn mỏi. Người đã cùng Chư Ni trưởng lãnh đạo Ni giới Hệ phái và chư vị đồng nguyền xuôi ngược sông Tiền, sông Hậu, khi trung thổ, lúc sơn xuyên, băng đèo, vượt ải, độ khổ hàm linh.

                         “Gót vàng thoăn thoắt du phương

                          Tâm kinh nở giữa tình thương vạn loài”

                                                     (Thơ Tố Liên)

Và:          “Một bát cơm ngàn nhà

                Thân chơi muôn dặm xa

                Mắt xanh xem người thế

                Mây trắng hỏi đường qua”

                                (Thơ Ni trưởng Huỳnh Liên – Đệ nhất Trưởng NGHPKS)

      Trên đường du hóa đó, Ni trưởng Thuấn Liên độ khá nhiều nam nữ Phật tử, cư sĩ tinh tấn tu hành. Ai mà chẳng mến, chẳng thương Ni trưởng, chẳng nhớ những buổi học pháp nghĩa tình ấm đậm, khó phôi pha qua thân hành, khẩu hành và ý hành thanh tịnh của Ni trưởng.

       Từ năm 1963 đến năm 1966, thời cuộc khó khăn, chiến tranh dai dẳng, dân quê khốn khổ, nơi nơi nhà cháy ruộng hoang, người người đói khát lầm than giam cầm, Ni trưởng theo chân Thầy mình (NT. Hạnh Liên) nuôi dạy cô nhi ở Tịnh xá Ngọc Thành (Ban Mê Thuột), rồi tiếp đến Tịnh xá Ngọc Bảo (TP. Pleiku), xây dựng phòng ốc làm nơi đụt nắng che mưa cho cô nhi thời chiến, cuộc sống khá vất vả.

       Năm 1968 – 1969, Ni trưởng vâng lệnh cấp trên về Tịnh xá Ngọc Cơ (đường Hoàng Diệu Đà Nẵng), hành đạo trong phận sự trụ trì khi tuổi đời đang độ 27, 28 mà thôi, thế mà tuyệt vời thật: Sư cô nho nhỏ, môi đỏ má hồng, bất khuất, kiên trung, chu toàn trọng trách.

      Năm 1969 – 1970, Ni trưởng về trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên (Tuy Hòa), vì Tịnh xá Ngọc Cơ (Đà Nẵng) bị đạn lạc, bom rơi, điêu tàn xơ xác, chúng Ni thương tật, chất ngất sầu dâng.

      Năm 1971 – 1972 Ni trưởng về Tịnh xá Ngọc Thanh (Nha Trang) hành đạo.

      Trước tháng 7 năm 1972, chiến tranh tàn khốc, khắp nơi nơi trên dãi đất thân yêu bom đạn rền trời, thịt rơi máu đổ, dãi đất Gia Lai, Kontum bị mất an ninh, không một chư Ni nào chịu về Tây Nguyên hành đạo. Ni trưởng Thuấn Liên đã dũng cảm thò tay bóc lá thăm trúng ngay Kon Tum Tịnh xá Ngọc Thọ. Thế là từ tháng 7 năm 1972, khi tuổi đời vừa độ 35-36, Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Thọ cho đến ngày nay. Phải biết nhiệm vụ trụ trì “Trụ pháp vương gia, Trì Như Lai tạng” đâu phải dễ dàng, nhất là trong thời chiến:

          “Vai chạy gạo y xiêm nuôi chúng

            Vai nặng oằn đôi gióng nước non

             Vai hoằng dương diệu pháp môn

          Đôi vai trĩu trĩu, lòng son chẳng dời”.

                                                     (Trích thơ Tố Liên)

      Lại còn sau giờ tụng kinh khuya mỗi buổi sáng, Ni trưởng phải ngồi xổm lê chân quét dọn sân chùa Tịnh xá Ngọc Thọ những hơn 3 tiếng đồng hồ mới vào bếp tự nấu điểm tâm cho mình. Sân chùa thuở ấy sình lầy, tứ phía loang lỗ, chỗ thấp chỗ cao; Chư Ni thì đi học phương xa, lâu lâu mới có một vài ngày về Thầy thăm viếng xin tiền, xin lương thực. Thế mà Ni trưởng vẫn không quên sứ mạng “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, vẫn sáng ngời trọng trách sách tấn chúng Ni, nghiêm trì giới luật, chánh niệm tỉnh giác huân tu, độ hơn 20 sư ni tinh cần tu học, tuệ giác triển khai:

       Ni sư Minh Liên, Dung Liên, Hiền, Hà, Phúc, Nhân, Lợi, Đào, Cảnh, Huệ, Hoa, Lan, Mai, Tịnh, Định, Phiến, Đình, Nguyện, Hiếu, Dược, Nghiêm, Như, Tuệ, Tâm, Ngân.

      Một số Ni tốt nghiệp Đại học Phật giáo, Đại học Văn khoa, tốt nghiệp Cao đẳng, Trung đẳng Phật học, hành đạo giỏi giang, xứng đáng, đã và đang nỗ lực phục vụ trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và vài tỉnh khác.

        Trong đời sống hàng ngày, Ni trưởng kiểm đức cực kỳ, ở bệnh rất giản đơn, ăn mặc cũng vô cùng đơn giản, nụ cười cởi mở luôn luôn nở trên đôi môi đỏ mộng và chưa bao giờ Ni chúng ở quanh Ni trưởng thấy nghe Ni trưởng rên rỉ trong khổ thống hoặc la rầy, quở phạt một ai. Sức chịu đựng của Ni trưởng khó ai đương, thật đặc biệt, cũng như sức tinh tấn không mòn mỏi, mọi khổ duyên nuốt ực nén thương đau. Tứ Vô Lượng Tâm ngời sáng tấm gương vàng

      Ôi! Cảm tình nồng hậu biết bao

      Ôi! Ơn nghĩa sâu dày khó sánh!

      Ni trưởng vốn có sở tài đặc biệt là nỗ lực dãi trăng thiền “Rừng tuệ ung dung thanh thản bước” và nêu cao tinh thần vô ngã vị tha của Đạo Phật. Ni trưởng đã thể hiện hạnh nguyện từ bi vô hạn, hóa độ cho hàng đệ tử tại gia số đông đáng kể, nhất là vấn đề từ thiện xã hội trong địa bàn Ni trưởng đang cư trú: Kon Tum, Pleiku; còn cực lực hăng say sánh vai cùng Ni trưởng Tố Liên, thành viên Ban Từ thiện Xã hội báo Giác Ngộ – Thành phố Hồ Chí Minh, trong phận sự cứu người bất hạnh cơ hàn nơi các làng bản Kon Tum và cứu giúp, tặng quà cho nạn nhân ở các vùng thiên tai bão lũ như Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Quảng Nam, Đà Nẵng.  Suốt hơn 30 năm dài vun trồng cội phước. “Góp phần xóa đói nhân dân, tiếp duyên giảm thiểu khó khăn ngặt nghèo”. (Thơ Tố Liên)

     Hành trình đã sẵn tư lương, còn có những đóa hoa Ưu đàm điểm xuyết trang nghiêm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum, cứu bạt hàm linh đậm đà ý nghĩa. Suốt 48 năm Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thọ (Kon Tum) thắng duyên thắng phước. Ai sống gần Ni trưởng mà không rõ biết tinh tường Ni trưởng đã hội đủ phước duyên tối thắng, thường hằng tinh tấn, vượt khó khổ chướng ngăn, chu toàn trách nhiệm: thượng cầu hạ hóa, sứ giả Như Lai, siêng năng tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, nỗ lực góp phần hóa độ chư Phật tử nhiều nơi, khích lệ sách tấn Chư Ni trẻ trong Ni giới Hệ phái Khất sĩ tinh tấn tu trì, tinh nghiêm đạo hạnh và thiết thực cứu khổ chúng sanh không mòn mỏi. Lúc bấy giờ ở Kon Tum, Ni trưởng là biểu hiện của tình thương, là sự sống của người đau khổ trong hạnh nguyện của Bồ Tát hiện thân! Thế mà tiền khiên nghiệp lực chẳng chịu buông tha, căn bệnh trầm kha hiện hữu trên tấm thân ngũ uẩn gầy gò, để cho bầu thuốc thánh không cứu được người hết số, chén linh đơn sao chữa được bệnh nan y, Ni trưởng theo bệnh duyên thuận thế vô thường, đành bỏ ra đi để rồi kể từ đây GHPGVN, Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni, Ni giới Hệ phái, Phật tử tín đồ mất đi một ánh đuốc rọi tâm tinh nhuệ, một vầng trăng soi bước tăng hành, một hành giả chỉ lối đưa đường. Ôi! Còn sự mất mát nào hơn! nghìn năm không dễ kiếm tìm! Giờ thì Ni trưởng đã đi thật xa, xa lắm! Người đã theo bi nguyện bao la, đức độ từ hòa, sức kiên định tinh tấn không mòn mỏi và thắng duyên, thắng phước mà thập vạn du trình, Phật quốc cao đăng!

       Ni trưởng ơi! Ni trưởng có biết không? 80 năm trụ thế, 53 năm công hạnh sáng ngời của Ni trưởng đã là ngọn hải đăng chiếu rực ngàn khơi trong biển đời sanh tử, là gương bảo trân vô giá sống vĩnh hằng trong tâm thức, tâm thể Ni giới chúng ta với diệu dụng luân lưu, thấm nhuận sâu mầu, chuyển hóa tâm linh chúng ta trên lộ trình về Bảo Sở.

      Nguyện thành tâm nối gót Ni trưởng, hoàn thành sứ mạng trang nghiêm Giáo hội, phụng đạo đẹp đời, báo ân chư Phật, chư Tổ, các bậc Thầy và Chư cố Ni trưởng tiền bối thâm ân.

      Xin nhiếp niệm chí thành đốt nén tâm hương, kết đài mây tâm giới tưởng niệm Cố Ni trưởng Giác linh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Giác linh Ni trưởng Thuấn Liên được thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm Hoa, hội nhập Ta bà, thừa hành Bồ tát hạnh, hóa độ chúng sanh viên thành Chánh giác!

Ngưỡng nguyện Giác linh Ni trưởng thùy từ chứng giám!

Ngưỡng nguyện Phật lực mười phương hộ trì chư tôn Thiền Đức nhị bộ Đại Tăng hiện diện đạo tràng Bồ đề thọ trưởng, chứng Kim cang thân, đắc Kim cang trí cứu bạt quần sanh!

Nguyện Chư Phật mười phương thùy từ minh chứng gia hộ cho chư vị khách quý và hiếu quyến môn đồ, tín chủ đàn na phước huệ viên dung, tín tâm bất động, tinh tấn an lành trong từ quang chư Phật!

Ngưỡng nguyện Giác linh cố Ni trưởng thùy từ minh chứng!

Nam mô Sanh Phật Quốc Bồ tát Ma Ha Tát.

 

              Thay mặt Hội chúng Ni giới Tổ đình Ngọc Phương đồng khấp điếu

                                                 TỐ LIÊN biên soạn

 

The post Sơ lược tiểu sử và ai điếu cố Ni trưởng Thuấn Liên appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online