Tâm tình “Vọng cố hương” của kiều bào Phật tử tham dự Khóa tu Online “Phật là Quê hương”

PSO - Lời tâm tình “Vọng cố hương” của Phật tử Diệu Hồng, đại diện kiều bào Phật tử tham dự Khóa tu Online “Phật là Quê hương”.

“Quê hương” là hai tiếng thiêng liêng mà mỗi người con đất Việt đều luôn ghi nhớ, dù đi đâu, làm gì hai tiếng quê hương ấy vẫn luôn hoài vọng trong tim. Tôi chính là một người xa quê ấy. Bạn biết không, nơi đất khách tôi nhớ về quê hương đến da diết, đến cồn cào nhưng do dịch bệnh tôi không thể quay về bên gia đình trong những ngày Tết đoàn viên.

Thế nhưng, tôi may mắn được tham gia Khoá tu Online “Phật là Quê hương” trong ba ngày, do Phân ban Phật tử Hải ngoại Trung ương GHPGVN tổ chức. Tôi như được sống lại trên chính quê hương của mình. Trên màn hình nhỏ đã hiện ra cả một không gian quê hương sống động đầm ấm: có mái chùa thân thương, có Đức Phật tôn kính, có quý Thầy, quý Sư cô hoan hỷ, có bạn đồng tu thân thương. Từng lời Kinh vang vọng vào tâm thức làm vơi đi phiền muộn của dòng đời nơi đất khách, từng hơi thở trong thời tĩnh tọa như sưởi ấm trái tim của người con viễn xứ, từng lời Pháp đã nhắc thức những đứa con xa quê luôn hướng về cội nguồn. Vì Phật chính là quê hương, Phật luôn hiện diện trong tâm thức của từng người, khi quay về với tự tánh ta cảm thấy đủ đầy, vì quê hương cũng chính là Phật.

Trong tôi bắt đầu trỗi dậy những kỷ niệm quê nhà, nhớ về những buổi hoàng hôn dưới lũy tre làng nô đùa cùng chúng bạn, nhớ những buổi cơm đơn sơ nhưng ấm áp tình cảm gia đình, nhớ từng góc phố nhỏ nơi thủ đô hoa lệ, nhớ những chiếc áo dài thướt tha truyền thống của tuổi học trò, nhớ từng dòng người tấp nập về Chùa trong đêm giao thừa hái lộc đầu năm, nhớ lắm và nhớ lắm. Giờ đây, những thứ ấy đối với tôi bỗng trở nên xa xỉ nơi xứ người.

Ở nước bạn, tôi nhận được nhiều thứ từ nền văn minh hiện đại, chỉ cần lướt nhẹ trên bàn phím thì thế giới đã hiện ra trước mắt, tuy tôi không hứng thú với thế giới ảo của mạng, nhưng cũng chính nhờ thế giới ảo đã đưa tôi đến một không gian thật của khoá tu Online lần này.

Tôi tham gia trọn vẹn ba ngày tu, ngày đầu tiên tôi khá bỡ ngỡ vì thế giới mà tôi đã từng cho là ảo thì hôm nay đã hiện ra trước mắt tôi rất thật, thật đến mức dòng cảm xúc trong tôi luôn trào dâng. Tôi cảm nhận được sự thiêng liêng qua thời Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Phước Đức, tĩnh lặng qua phút giây tĩnh tọa, huyền diệu dưới ánh nến lung linh nguyện cầu, được thăng hoa tri kiến qua những lời giảng dạy Phật pháp và cảm nhận sự an yên, tịnh lạc trong tâm hồn sau từng ngày tu.

Giờ đây, không gian mạng đối với tôi không còn là thế giới của mộng mị mà đã trở thành ngôi Chùa tâm linh Online, kết nối những người con xa xứ như tôi thành một cộng đồng Kiều bào Phật tử khu vực Châu Á luôn hướng vọng về quê hương yêu dấu, nơi đó có mái chùa luôn che chở hồn dân tộc.

Thoáng chốc, ba ngày tu học đã trôi nhanh, qua màn hình nhỏ tôi nhận thấy sự tiếc nuối dạt dào hiện rõ trên từng khuôn mặt các bạn đồng tu. Chia tay khoá tu, tôi hứa với lòng sẽ ôm ấp trọn vẹn niềm hỷ lạc trong đêm nay. Vì biết rằng, ngày mai đây tôi và 300 bạn đồng tu đều phải trở về với công việc thường nhật, sẽ bận rộn lắm, sẽ vất vả lắm, nhưng trong nhịp sống của mỗi người sẽ nhớ từng gương mặt hoan hỷ của quý Thầy, quý Sư cô, từng lời pháp trong khoá tu sẽ là chất liệu cho cuộc sống bôn ba nơi đất khách. Tôi chợt thấy, cơm áo gạo tiền tuy vẫn luôn đè nặng trên vai, nhưng giờ đây các người con xa xứ không con đơn độc nữa, nơi sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người là ngôi Chùa tâm linh Online, nơi đó đã chuyên chở cả hồn thiêng sông núi đất Việt.

Một số hình ảnh trong Khóa tu Online "Phật là Quê hương"

 PT.Nguyễn Thị Hồng Thắm- PD.Diệu Hồng

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online