Tết đến, xuân sang. Người người, nhà nhà đều rộn ràng, náo nức để mua sắm, sửa soạn thật nhiều đồ mới cho gia đình mình, để hân hoan chào đón người thân, bạn bè đến thăm. Mỗi năm chỉ có hai, ba ngày Tết nên ai cũng cố gắng lo thật tươm tất cho gia đình mình, để con cháu xum vầy và đón một cái Tết ấm no, hạnh phúc. Thế nhưng, không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để chăm lo được như vậy. Ngoài kia còn không ít những mảnh đời bất hạnh, chịu nhiều thiếu thốn, tổn thương và đôi khi Tết đối với họ là điều gì đó rất xa xỉ mà họ không dám nghĩ đến hay mong cầu quá nhiều.
Trong ý nghĩa đó, ngày 26 tháng Chạp năm Canh Tý (07.02.2021), Gia đình Thiện Sanh chùa Từ Lâm đã tổ chức phiên "Chợ Tết Yêu Thương" nhằm chia sẻ với những người dân còn khó khăn trong những ngày Tết đến, Xuân về. Tham dự Khai mạc có HT. Thích Huệ Phước - UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh TT Huế, Trú trì chùa Từ Lâm - Tp. Huế; cùng quý anh chị Phật tử Gia đình Thiện Sanh chùa Từ Lâm.Một năm cũ với dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt sắp qua đi. Nhưng những hệ quả, những tổn thương vẫn còn đó, để lại đằng sau là những gia đình thuộc diện khó khăn, nghèo khổ. Cơm không có ăn, áo không có mặc, làm sao họ dám nghĩ đến việc mua sắm thứ gì đó cho gia đình mình vào ngày Tết. Với họ, có đủ tiền lo cho ba bữa ăn đã là tốt lắm rồi. Nhiều khi cũng muốn mua cho con chiếc áo đẹp để mặc đi chơi ngày Tết, mua ít bánh kẹo, mứt gừng, hạt dưa để đãi bạn bè, người thân đến chơi. Nhưng nhìn lại sự thiếu thốn, khó khăn của bản thân mà nhiều gia đình đành ngậm ngùi cho qua, không dám nghĩ tới. Thấu hiểu những điều đó, mong muốn được sẻ chia một phần nhỏ với những mảnh đời bất hạnh, “Chợ Tết yêu thương” được mở ra như một chốn nhỏ để mọi người đến và “mua” chút hạnh phúc với giá 0 đồng. Chỉ một chút quà nhỏ, đôi ba gói bánh kẹo, bánh tét, mứt gừng, hạt dưa để dọn Tết và một hai bộ áo quần mới. Nhưng sao thấy mặt cô chú nào cũng đầy vui sướng, đầy phấn khởi khi được nhận quà hết vậy. Ừ thì chút quà nhỏ vậy thôi, những chứa đựng biết bao nhiêu niềm thương, sự sẻ chia, niềm hy vọng cho một năm mới hạnh phúc, ấm no hơn.
Phiên chợ tan, người người, nhà nhà lại được đón một cái Tết đủ đầy hơn rồi. Có như vậy thì một năm mới lại đến với biết bao niềm hân hoan, niềm hy vọng về một tương lai đầy tươi sáng hơn. Mong cầu cho tất cả mọi người đón một năm mới thật an yên, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người thân cũng như dịch bệnh, thiên tai sớm qua đi để người người, nhà nhà quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, để mỗi mùa Xuân đến, khắp nơi lại hân hoan đón chào một cái Tết thật ấm no và hạnh phúc!
HT. Thích Huệ Phước phát biểu khai mạc và chia sẻ động viên người dân khó khăn đến tham dự phiên "Chợ Tết Yêu Thương"
BS. Thuý Hằng - Trưởng Ban Điều hành Gia đình Thiện Sanh chia sẻ cùng bà con đến tham dự chiên "Chợ Tết Yêu Thương"
Hồ Thị Phương Châu