TP.HCM: Chùa Pháp Tạng tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2566 và tặng quà cho bà con khó khăn nhân mùa Hiếu hạnh

Hàng năm, khi thời tiết bắt đầu sang thu, vào mỗi độ tháng Bảy về, lòng người ai cũng lắng đọng nhớ về mùa hiếu hạnh. Ngược dòng lịch sử trở về thời đức Phật còn tại thế, vào độ tháng Bảy này, duyên khởi từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên tu tập tinh tấn, thành tựu Thánh Quả với quả vị Đệ nhất Thần Thông, nhớ đến ân nghĩa sinh thành chưa đền đáp, Ngài dùng thần lực đi khắp các cõi tìm thân mẫu. Thấy Mẹ đang chịu khổ hình trong tam đồ khổ, Ngài thỉnh cầu Đức Phật và được đấng Thế Tôn chỉ dạy cho phương pháp cứu giúp Mẹ thoát nàn. Hiếu nghĩa Cha Mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của người con. Cho nên, kể từ đó, truyền thống tri ân, báo ân trở thành một lễ hội văn hóa sâu sắc mang sức sống tâm linh mãnh liệt ăn sâu vào nếp sống của người dân Việt Nam cũng như những người con Phật trên toàn thế giới.

Mái chùa che chở hồn dân tộc

Nếp sống muôn đời của tổ tông

Tiếp nối những giá trị tốt đẹp ấy, mùa Hiếu Hạnh này, ngày 21/8/2022 (nhằm ngày 24/7 năm Nhâm Dần) vừa qua, chùa Pháp Tạng trang trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2566 với nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất nhân văn, khơi lại những nghĩa tình thiêng liêng trong lòng người. Mở đầu chương trình, hoạt động Phóng sanh, đưa các loài thủy tộc, lưỡng cư, chim muông về chốn an vui đã được cử hành bởi sự chứng minh của Đại đức Thích Trí Huệ - Trụ trì chùa Pháp Tạng cùng chư Tôn đức và đông đảo quý Phật tử gần xa. Với tâm nguyện gieo nhân thiện, ban tặng sinh mạng cho chúng sanh khác, nguyện chúc bình an hạnh phúc đến với vạn vật muôn loài. Sau những lời Kinh vang vọng nơi con kênh xanh mát của khu vườn Thiền, đạo tràng được ổn định và lắng đọng trong thời pháp thoại sâu sắc với chủ đề ‘Thâm Sâu Tình Mẹ’ được sự thuyết giảng của Đại đức Thích Trí Huệ – UVTT Ban Hoằng Pháp TƯ – Trưởng Ban Giáo dục huyện Bình Chánh - Phó Ban Hướng dẫn Phật tử Tp. Hồ Chí Minh – Trụ trì Chùa Pháp Tạng. Đại đức nhắc lại lời của đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh rằng: Có ba hạng người rất khó gặp ở đời: Đó là người thuyết giảng đúng Chánh Pháp, người thường lắng nghe thọ trì thường hành Chánh Pháp, người biết tri ân và báo ân. Người ta thường nói, “Nước mắt không bao giờ chảy ngược”, bởi thường tình:

Cha Mẹ nuôi con biển hồ lai láng

Con nuôi Cha Mẹ tính tháng tính ngày

Chỉ có tình thương của Cha Mẹ đối với con cái mới vô cùng tận. Thường tình, sống trong tình thương của Cha Mẹ hàng ngày, chúng ta cứ nghĩ đó là trách nhiệm Cha Mẹ sanh ta ra là phải nuôi dưỡng ta. Đến khi nếm trải những khó nhọc của Cha Mẹ đã từng, hoặc khi không còn hai đấng sinh thành bên cạnh thì ta mới nhận ra tình thiêng liêng ấy, cũng đã quá muộn màng. Những mẫu chuyện về nghĩa tình Mẹ Cha hết lòng hy sinh vì con, những niềm hạnh phúc đong đầy cho những ai được cài hoa hồng đỏ. Bên cạnh đó là những giọt nước mắt đã rơi với những ai phải cài đóa hồng hường hay hồng trắng. Còn Cha còn Mẹ là một diễm phúc nhất. Vậy nên, hãy đền ơn khi ta còn có thể, hãy cho điều Cha Mẹ cần ngay khi hai đấng sinh thành vẫn còn bên ta. Cuộc sống là vô thường, luôn chứa đầy bất trắc, hãy là người con hiếu kính như lời đức Từ Phụ đã chỉ dạy, hãy góp phần làm cho thế gian thêm nở hoa bằng cách trở thành những người khó tìm được ở đời. Sau những thời pháp nhũ sâu sắc của Đại đức Giảng sư, ngoài tinh thần tri ân và báo ân lên đấng sinh thành trong mùa Vu Lan, hàng Phật tử còn tưởng niệm đến ân đức của các bậc Thầy khả kính.
Đại diện cho mọi người, chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chùa Pháp Tạng đã gửi những đóa hoa tươi thắm mừng Khánh tuế lên Sư Phụ.
Cùng màn trình diễn vẽ tranh nước của nghệ nhân Nguyễn Bình Thuận
Tiết mục múa dâng hoa, cúng dường lên chư Tôn Đức đến tham dự buổi lễ.
Những ca khúc thấm đẫm công ân biển trời của Mẹ Cha đã được trình bày qua các giọng hát nhí mang đến nhiều cảm xúc dạt dào cho mọi người tham dự khóa lễ. Cũng nhân mùa Vu Lan này, sau ba tháng an cư kiết hạ, các hàng Phật tử đã phát tâm sắm sanh phẩm vật tịnh tài trước dâng lên cúng dường thập phương Thường trụ Tam Bảo, sau dâng cúng hiện tiền chư Tôn đức chứng minh.
Đại diện quý Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng
Thượng tọa Thích An Trung – Phó Trưởng ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Bình Chánh đã đãi lao chư Tôn Đức chứng minh ban đạo từ đến hàng Phật tử cùng lời chúc tốt đẹp đến thân quyến, nguyện mong chúng sanh thường an lạc, người người tinh cần trong Chánh Pháp. Những lời cảm niệm Vu Lan đã được sướng lên trong giai điệu của Ca khúc Lòng Mẹ đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của mọi người: “Chúng con nguyện làm nhiều pháp lành để hồi hướng đóa hoa công đức đó lên thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, mãi là người con hiếu nghĩa với Cha Mẹ, ông bà tổ tiên, là người con Phật hiếu kính trong ngôi nhà Pháp Bảo.” Trước lúc kết thúc chương trình, gần 200 thiện nam tín nữ gần xa đã phát tâm quy y Tam Bảo, trở thành người con Phật trong dịp lễ đặc biệt này. Quy y là trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo những lời dạy bảo của đức Phật truyền trao. Là người Phật tử, chúng ta cần có trách nhiệm học – hành – hoằng – hộ Pháp để Chánh Pháp luôn được trường tồn tại thế gian, làm lợi ích cho tự thân và tha nhân. Tam Bảo là ba ngôi báu quý giá nhất nơi trần thế, dẫu ngọc ngà châu báu có chất cao như núi, nhưng không thể nào đánh đổi với cơ hội để chúng ta được gặp Chánh Pháp, nương tựa và hành trì Pháp sâu mầu.
Sư Phụ trụ trì truyền trao ngũ giới cho quý Phật tử và suất quà quy y cho mọi người nắm bắt rõ bổn phận của người con Phật
Bởi vòng sanh tử bất tuyệt miễn viễn của mỗi chúng sanh, không ai không có bà con quyến thuộc. Nếu chưa có duyên lành gặp Phật Pháp, chưa rõ quy luật vận hành nhân quả, nghiệp báo thì biết khi nào chúng sanh đó mới hành thiện, làm sao tránh khỏi sự đọa lạc trong tam đồ khổ, mất thân rồi lại vất vưởng đó đây... gọi chung là “Thập loại Cô hồn”. Chỉ có Đức Phật, chư Bồ Tát chứng ngộ mới thấy rõ nghiệp lành, dữ của chúng sanh mà dạy lại chúng ta. Với lòng thương vô hạn, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta nhiều phương tiện để Bạt độ, chẩn tế, giúp người đã khuất mau thoát cảnh cực hình, vừa giúp người còn tăng trưởng từ tâm - an lòng việc mình đã làm đối với người đã khuất, vừa giúp kẻ mất nhờ công đức này thoát cảnh đau khổ. Được biết, trước đó, Chùa Pháp Tạng cũng đã trang nghiêm tổ chức Đàn Tràng Bạt Độ Vong Linh. Đây cũng là một việc làm cần có của người con Phật đối với hết thảy chúng sanh và thân bằng quyến thuộc. Mùa Báo Hiếu là phương tiện tốt đẹp nhắc nhở lòng trắc ẩn trong lòng mỗi chúng ta: “Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt Mẹ nghe không!” Không phải chỉ là tháng Bảy hay ngày của Cha, ngày của Mẹ thì chúng ta mới nhớ đến ân nghĩa sinh thành, mà bất cứ ngày nào, chúng ta có hiếu kính, nhớ thương Cha Mẹ thì tất thảy đều là ngày Vu Lan. Hãy trở thành những người con hiếu nghĩa, biết tri ân và đền ân, đó là Thánh Hạnh để chúng ta vượt lên những điều tầm thường của thế gian.

Dẫu con đi trọn kiếp người,

Cũng không đi hết những lời Mẹ ru.

Ầu ơ ... tháng bảy vào thu,

Nhành hoa trên áo nguyện tu đáp đền.

Chiều cùng ngày Chùa Pháp Tạng tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng cũng đã gửi tặng tiền mặt và quà cho các hộ đặc biệt khó khăn quanh khu vực chùa. Mỗi phần tiền mặt trị giá một triệu đồng và quà trị giá 250 ngàn đồng.

Ban Thông tin truyền thông Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online