TP.HCM: Lễ Tổng kết Phật sự Chùa Pháp Tạng và khóa tu thiền Vipassana cuối năm

Sau những giờ phút làm việc hay học tập căng thẳng, mệt mỏi, không chỉ thân thể chúng ta cần được nghỉ ngơi mà tâm cũng cần được tiếp thêm năng lượng thiện lành để phục hồi lại trạng thái tươi mát cho tự thân và mọi người xung quanh. Tạm gác lại những bộn bề cuộc sống, Đạo tràng khóa tu Thiền Vipassana chùa Pháp Tạng đã huân tập về chốn rừng thiền yên ả, tận hưởng những giây phút tĩnh lặng của nội tâm, đón nhận những lời Kinh vi diệu và quý báu mà Đức Phật khi xưa thuyết giảng. Tại khóa tu lần thứ 40 ngày 08/1/2023 (nhằm ngày 17/12/ Nhâm Dần), được sự hướng dẫn và truyền đạt trực tiếp của Đại đức Giảng Sư Thích Trí Huệ UVTT Ban Hoằng Pháp Trung Ương - Trụ trì Chùa Pháp Tạng, cả hội chúng vô cùng hoan hỷ đón nhận nguồn tư lương quý báu, góp nhặt cho hành trình tâm linh của tự thân, cũng làm hành trang cho một năm mới Quý Mão 2023 nhiều hỷ an và sung túc. Sở dĩ chúng ta đau khổ là do Tri kiến sai lầm về các pháp. Đức Thế Tôn vì đã tự mình chứng ngộ được Sự Thật cuộc đời thông qua Bốn Thánh Đế (Khổ - Tập – Diệt – Đạo) mà Ngài thành tựu Phật quả.
Hành giả khóa thiền lễ Phật và phát nguyện tu thiền tập một ngày trong chánh niệm
Giờ đây, chúng ta đón nhận nguồn pháp bảo cao quý ấy, được học, hiểu, thâm nhập giáo lý Bốn Đế nhằm xa lìa dần mầm mống của sự đau khổ, cắt bỏ đi những lo âu thường nhật. Với chủ đề “Giải thoát nghiệp xấu ác – tâm xấu ác”, Đại đức giảng sư đã giải thích rõ về sự vận hành của nghiệp cho quý hành giả khóa tu được thấu rõ tầm quan trọng khi tạo tác nghiệp trong đời sống thường nhật. Vốn dĩ chúng ta đau khổ là do những sợi dây trói buộc, kiềm tỏa mình: là thân, là tâm và hoàn cảnh xung quanh. Sự thật thì không có bất kỳ đối tượng nào khổ đau hay sung sướng, nhưng do bản ngã chấp thủ vào khổ - lạc nên mới khiến cho tiến trình tái sinh, luân hồi tiếp diễn không hồi kết. Phương cách tu tập tam vô lậu học là Giới - Định - Tuệ, chính là ba nền tảng giúp chúng ta đạt đến “giải thoát tri kiến”. Thấy biết sai lầm bị chi phối bởi vô minh, phiền não sẽ được thắp sáng bởi đèn Trí tuệ, trở thành nhận thức đúng đắn về các pháp tương quan. Trong đó, phương pháp đẳng cấp nhất để giải quyết được tận gốc sự khổ là tại: “tâm” và “nghiệp” của chính chúng sanh đó. Quan trọng nhất là tự thân mỗi người phải gia tăng được sức chịu đựng của Tâm trước mọi phiền não. Sức mạnh đó được huân tập từ: Tín – Tấn – Niệm – Định – Tuệ. Nhờ Ngũ căn - Ngũ lực mà chúng ta có khả năng đề kháng được tất cả phiền não ác từ bên ngoài tác động vào. Tâm trở nên kiên cố, định tĩnh va sáng suốt, là môi trường dễ dàng giúp hành giả tiến xa trong bước đường tâm linh. Sau khi đón nhận những lời pháp ngữ chân tình, thấm đẫm ý đạo, đại chúng nghỉ giải lao và bước vào thời khóa Cúng Ngọ và Thọ thực.  Đại chúng cúng Ngọ và thọ thực Thời khóa thiền hành và tọa thiền Trước thềm Xuân Mới Quý Mão đang đến cận kề, sau một năm Nhâm Dần với nhiều biến động, nay chùa Pháp Tạng bước vào khóa lễ tổng kết các chương trình Phật sự và đạo tràng tu học trong năm 2022 vừa qua. Nhằm đưa ra phương hướng hoạt động vào năm mới 2023 đang đến. Với truyền thống Đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, lan tỏa những giá trị Từ bi - Trí tuệ khắp muôn nơi, Hội từ thiện chùa Pháp Tạng đã thực hiện nhiều thiện sự như: cấp phát thuốc nam miễn phí tại các Tuệ Tĩnh Đường tại thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cà Mau với tổng lượt khám bệnh gần 80 ngàn lượt bệnh nhân, trên 80 căn nhà tình thương được trao tặng, hơn 20 cây cầu giao thông nông thôn đã bàn giao, hơn 1000 suất học bổng, hàng chục con đường giao thông nông thôn đưa vào sử dụng, trên 35.000 suất quà chia sẻ yêu thương đến bà con khó khăn khiếm thị, người già neo đơn, các em học sinh sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới các phòng học và mái trường cho các em học sinh tại miền quê nghèo; tặng máy lọc nước, khoang tặng giếng nước ngọt; đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; trên 40.000 suất ăn từ thiện được trao tặng tại bếp ăn Nhân ái Phước viên 0đ cùng các suất xe lăn, xe lắc tài trợ cho bà con khuyết tật,… cùng việc hỗ trợ, cúng dường Chư Tăng Ni du học ở nước ngoài và cúng dường các Trường Hạ tu học tập trung ở các tự viện trong thành phố và tỉnh Bến Tre. Các số liệu đã được tập hợp chi tiết và báo cáo cụ thể trước sự chứng minh của chư tôn Đức các Đạo tràng tu học và Phật tử gần xa trở về tham dự. Nhân đây, ban tổ chức đã  tuyên dương công đức tấm lòng vàng đến các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động thiện nguyện, phụng sự đạo và đời, hộ Trì Tam Bảo và các đạo tràng tu tập tại bổn tự trong năm vừa qua. Với hi vọng mô hình hoạt động của Quỹ từ thiện cũng như các khóa tu ngày càng được nhân rộng để giáo lý Cao thượng của đức Như Lai sẽ được truyền bá khắp mọi nơi cho người người thâm nhập vào Tuệ Giác của chư Phật, thoát khỏi những chấp ngã, vô minh, sống ích mình lợi người, gắn kết yêu thương, giúp Đạo Pháp ngày càng hưng thịnh. Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Ban TT-TT Chùa Pháp Tạng

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online