PSO - Nhân ngày vía đức Phật A Di Đà, vào tối ngày 20/12/2018 (14/11 năm Mậu Tuất), Đại đức Thích Thiện Đăng và nhóm Phật tử tại Tịnh thất Phước Quang đã mang đến hơi ấm đến tất cả những người vô gia cư trên các hè phố Sài Gòn với 500 suất ăn và 700 phần quà cho bà con nghèo ven hồ Dầu Tiếng, 150 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn; 150 phần cơm cho trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu,Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Nhóm Phật tử thiện nguyện do ĐĐ. Thích Thiện Đăng làm trưởng đoàn đã len lỏi nhiều tuyến đường, góc phố Sài Gòn để trao tận tay những suất ăn, phần quà gửi tặng đến những cụ già, người lang thang cơ nhỡ ở quận Bình Thạnh, quận 5,6 và quận 8. Tất cả chỉ với mong muốn mang đến nhiều hơn những ấm áp, sẻ chia tới những mảnh đời còn nhiều khó khăn, bất hạnh. Mỗi suất bao gồm: cơm (rau xào, tàu hủ nhồi, canh bí đỏ, sữa, bánh ngọt, nước suối).
Đồng thời, nhóm còn tặng 700 phần quà cho bà con nghèo ở ven hồ Dầu Tiếng, gồm: 10kg gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, mì, nước tương. Bên cạnh đó, trao 150 phần quà đến các hộ gia đình còn khó khăn, mỗi phần là 800.000 đồng.
Sau đó, Đại đức cùng quý Phật tử đến phát 150 phần cơm cho các em tại trường Khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
Những phần quà được những tấm lòng thiện nguyện mang đi khắp ngõ ngách của thành phố, tặng cho những người già, người vô gia cư, lao động nghèo ở các tuyến phố. Tưởng chừng đó là thứ giản đơn, nhưng lại mang giá trị vô giá đối với những ánh mắt đầy ưu tư, luôn ước ao có một cuộc sống ấm no, bình an. Đây là một hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa và nhân văn nhằm chung tay, góp sức san sẻ yêu thương, như ông bà ta có câu: Lá lành đùm lá rách.
Vô Ưu