PSO - Thừa ủy nhiệm Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ Quốc tế, Trụ trì chùa Pháp Tạng (Lê Minh Xuân, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Vào ngày 01/11/2020, PT. Huệ Ngọc Nhã - Ủy viên Phân ban, Trưởng nhóm thiện nguyện “Từ Bi Giác Ngộ Kết Nối Yêu Thương” đã đại diện nhóm đến ấp 12, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh kết hợp với Thượng toạ Thích Lệ Sỹ - Trụ trì chùa Phước Thanh (Huyện Cầu Ngang), gieo duyên cho bà con người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn nơi đây nhân dịp tết cổ truyền.
Lễ hội Ok Om Bok là một trong ba lễ hội quan trọng của đồng bào Khmer Nam bộ trong chu kỳ một năm. Lễ hội Ok Om Bok còn có tên khác là lễ hội Cúng Trăng, được tiến hành vào ngày 14 và 15 tháng Kađar theo Phật lịch, tức là ngày 14 và 15/10 âm lịch. Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần có quyền năng chi phối mùa màn trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu tiên của mùa vụ, người ta tiến hành nghi thức cúng tế để tạ ơn thần Mặt Trăng đã cho một mùa bội thu. Theo nghĩa đó, lễ hội Ok Om Bok của người Khmer có sự tương đồng với lễ hội Thượng điền của người Việt.
Tuyệt đại đa số người Khmer Trà Vinh gắn chặt cuộc đời mình, gia đình, phum sóc với sản xuất nông nghiệp, nên Ok Om Bok là lễ hội rất quan trọng, được tiến hành ở mỗi gia đình, trong từng ngôi chùa và trên qui mô toàn tỉnh.
Và nhân dịp lễ Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam Bộ, còn gọi là lễ Cúng Trăng hay lễ "Đút cốm dẹp". Để cho cái Tết thêm ý nghĩa với bà con, PT. Huệ Ngọc Nhã đã trao tặng 200 phần quà cho bà con Phật tử tại 06 ấp, xã Ngũ lạc, huyện Duyên Hải có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng, gồm: 10 kg gạo, 01 thùng mì, mền, dầu ăn, với tổng giá trị là 80 triệu đồng, để bà con có một cái Tết ngập tràn niềm vui, ấm áp hơn.
Bên cạnh đó, vào ngày 02/11 PT. Huệ Ngọc Nhã cùng anh Nguyễn Bình Thuận tham dự chương trình Đêm văn nghệ “Hướng về miền Trung” diễn ra tại sân khấu Trịnh Kim Chi (số 259, Hậu Giang, phường 5, Quận 7, TP.HCM).
Hai bức tranh nghệ thuật họa hình nghệ sỹ Thanh Bạch và Minh Nhí vẽ bằng tranh kim tuyến và được đấu giá với số tiền 10 triệu đồng cho mỗi bức tranh, anh Nguyễn Bình Thuận đã ủng hộ 20 triệu đồng, nhằm gây quỹ và ủng hộ chương trình san sẻ yêu thương, những khó khăn đến người dân miền Trung bị lũ lụt khi họ đang oằn mình hứng chịu nỗi mất mát đau thương.
Một số hình ảnh ghi nhận được:Diễm Nguyễn