PSO - Tết Trung thu được gọi là tết đoàn viên, đoàn tụ, sum họp với gia đình cũng là dịp để tạo niềm vui cho các em thiếu nhi cả nước nói chung và các trẻ em nghèo tại miền núi vùng Tây Nguyên được rước đèn dưới trăng. Tiếp tục các hoạt động có ý nghĩa đó tại Bà Rịa Vũng Tàu, một xã nằm vùng sâu, nơi vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn và các em thiếu nhi nơi đây cũng phần nào thiếu thốn. Vì thế với lòng từ bi vị tha Sư cô TN. Minh Hoa - Trưởng đoàn từ thiện đã tổ chức chương trình thiện nguyện san sẻ phần quà yêu thương để khích lệ tinh thần các bé.
Ngày 26/09/2020 (10/08/Canh Tý), tại Liên Hoa Tịnh Xứ, Hắc Dịch, BR - VT trao tặng 500 phần quà. Và 200 phần quà được quý Sư cô trao đến các em vào ngày 30/09/2020 (15/08/Canh Tý), chùa Linh Bửu tại BR - VT. Đồng hành cùng chương trình, trước đó đoàn đã đến 3 địa điểm của huyện Krong Pak, Krong Năng để lan tỏa tinh thần yêu thương. Tại đây, các em sống giữa núi rừng đa phần chỉ biết cái tết Trung thu qua lời kể của người đi trước hay qua những trang sách. Các em chưa từng nếm được cái mùi vị của chiếc bánh Trung thu hay những chiếc lồng đèn với nhiều hình thù vui nhộn hòa lẫn chung với tiếng nhạc trẻ thơ cùng những chiếc đèn cày bé xíu len lỏi trong ánh sáng giữa màn đêm. Để giúp các em được hưởng trọn niềm vui, vì thế Sư cô TN.Minh Hoa và cùng các thành viên đã trao trọn tấm lòng san sẻ yêu thương về trên buôn làng miền núi.Ngày 27/09/2020 (11/08/Canh tý), Đoàn phát quà tại 3 địa điểm thôn 3 Hòa tiến (Krông Pắk, Đăk Lăk); Buôn EDray - Tân Tiến (Krông păk, Đăk Lăk) và Niệm Phật Đường Pháp Quang (xã Epuk, Krông năng, Đăk Lăk).
Chương trình Trung thu năm nay được tổ chức trong không khí tưng bừng vui tươi náo nhiệt. Nhất là các em tại vùng núi lặn lội đường sá xa xôi cũng như ban tổ chức phải trải qua những chặng đường vô cùng khó khăn với những lối đường mòn gập ghềnh chông gai và sự di chuyển của những chiếc xe công nông ở miền núi để đem tất cả yêu thương đến cho các em. Tất cả thành viên trong đoàn hạnh phúc hơn khi nhìn các em thơ với những ánh mắt những nụ cười thật hồn nhiên và trên tay với những chiếc lồng đèn và món quà nhỏ. Phần nào khiến cho cả đoàn quên đi mọi mệt nhọc, đó cũng là động lực cho cả đoàn để chuyến thiện nguyện được thành tựu viên mãn .
Ngoài ra, đoàn đã gửi 250 phần quà về tỉnh Quảng Ngãi và 100 phần về Đà Lạt để gieo duyên cho các em thiếu nhi. Đây là loạt hoạt động nhằm giúp các cháu đón nhận các giá trị ngày vui của trẻ, phần lớn động viên tinh thần các em có nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình thiện nguyện đem niềm vui đến các em tại địa phương cũng như các em đồng bào dân tộc thiểu số được thành công mỹ mãn trong ánh sáng của chư Phật. Kính chúc cả đoàn cùng các mạnh thường quân chung tay đem yêu thương đến buôn làng. Hi vọng sẽ được các nhà hảo tâm thương tưởng đến những chương trình thiện nguyện tiếp theo.
Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Diệu Liên