Thích nữ Viên Giác – Bạc Liêu
“Tâm trong, Trí sáng, Ngòi bút thép” – Thông điệp của Đức Hòa thượng Chủ tịch Thích Thiện Nhơn trong Khóa tập huấn
“Truyền thông – Công tác hành chánh văn phòng” do Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN phối hợp Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang tổ chức tại chùa Sùng Đức - biển đảo Phú Quốc, từ ngày 19 - 22/04/2018 đã định vị cho công tác Truyền thông Phật giáo trở thành
“một kênh Hoằng pháp”, chuyển tải ba giá trị cốt lõi của Phật giáo trên tinh thần hộ quốc an dân:
Từ bi - Trí tuệ; Phụng đạo yêu nước; Hoằng pháp lợi sinh.
Với ba tiêu chí trên, Hòa thượng nhấn mạnh: Đạo pháp hưng thịnh đều do con người tạo tác, tập huấn là việc hết sức cần thiết cho hệ thống nhân sự, vừa trang bị về nghiệp vụ, vừa minh định về đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước và Giáo hội. Vì thế, công tác truyền thông, phải hội đủ ba yếu tố
“Tâm – Trí – Bút” tạo nên vị thế cho sự tồn vững của người làm truyền thông Phật giáo.
“Tâm trong”- yếu tố cần cho người làm truyền thông nhìn sự việc dưới góc độ khách quan, không vì chủ quan mà tác nghiệp. Vận dụng tinh thần “Trung đạo” của Phật giáo vào nghiệp vụ, xa rời hai cực đoan (tân bốc thái quá, xuyên tạc vô lối), khi ấy sẽ giúp nhận thức của người tác nghiệp được mở rộng, tầm nhìn sâu và tư duy thấu đáo.
“Trí sáng” - yếu tố quan trọng giúp người làm truyền thông giữ được sự bình tĩnh cao độ, để phân tích cuộc diện tổng thể và chi tiết, phán đoán tình thế chuẩn xác, xử lý khủng hoảng thông tin kịp thời, đem đến hiệu ứng tích cực trong truyền thông.
“Ngòi bút thép” - yếu tố sức mạnh của truyền thông chân chính. Người làm truyền thông vận dụng ngòi bút thiện xảo, ngôn ngữ linh hoạt, lý luận sắc bén, tư duy sâu sắc để làm tỏa sáng Lý Đạo, đẩy lùi ý đồ, thông tin mang tính xuyên tạc, hiệu chỉnh mọi sai lệch về nhận thức Phật giáo.
“Tâm, Trí, Bút” - mỗi yếu tố đều có vai trò quan trọng, tạo nên thế kiềng tương trợ cho nhau, đem đến hiệu quả cao nhất cho công tác truyền thông. Bằng nhãn quan của một vị lãnh đạo tối cao trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đức Hòa thượng Chủ tịch luôn dõi theo nhịp phát triển của truyền thông nói chung, truyền thông Phật giáo nói riêng. Ngài quan sát sự cộng sinh giữa xã hội và Phật giáo, sự cộng hưởng giữa các Phật sự và cộng đồng đón nhận, Ngài đúc kết
: Muốn hoằng pháp tốt phải truyền thông tốt, muốn truyền thông đạt hiệu quả cao, phải khắc ghi ba yếu tố “Tâm trong, Trí sáng, Ngòi bút thép”.
Trên tinh thần này, Hòa thượng Thích Minh Thiện – Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Long An, trong bài giảng
Truyền thông Phật giáo thời hiện đại, nêu rõ:
Mỗi người là một kênh Hoằng pháp, thông qua các phương tiện hiện đại, người truyền thông phải ý thức gạn lọc những giá trị tinh hoa để hoằng dương đúng chánh pháp. Cũng thế, với “
Nhiệm vụ truyền thông” – Thượng tọa Thích Đạo Phước – Phó Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương nhắn gửi người làm truyền thông hai yếu tố “Tâm và tầm” - nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh.
Nhằm khai thác tiềm năng của truyền thông, Thượng thọa Thích Minh Nhẫn – Phó Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương triển khai về
“Sức mạnh của truyền thông Phật giáo”, thông qua định hướng phát triển của kênh thông tin – kênh truyền hình kỹ thuật số
Phật sự miền Tây, Phật sự online, Phật sự online TV và
Pháp âm Kiên Giang, tạo nên sức mạnh lan tỏa vĩ mô, “tịnh hóa” cư dân mạng thông qua các hoạt động Phật sự.
Có thế nói, truyền thông Phật giáo vừa mang tính xã hội, vừa đậm nét nhân văn, sự đồng bộ, nhất quán về mục tiêu, tư tưởng trong công tác truyền thông là điều hết sức cần thiết. Điều này, Đức Hòa thượng Chủ Tịch đã định hướng, truyền trao kim chỉ nam cho sứ mệnh truyền thông qua bảy chữ vàng:
“Tâm trong, Trí sáng, Ngòi bút thép” - ba thế kiềng vững chắc như Thái sơn, rạng ngời như Bắc đẩu để người tác nghiệp chạm đến đỉnh cao của truyền thông.