Bình Dương: Khóa tu Một ngày An lạc cho người khiếm thị, quý Phật tử và trao quà yêu thương tại chùa Từ Huệ

PSO - Ngày 24/01/2021 (nhằm ngày 12/12 năm Canh Tý), tại chùa Từ Huệ (xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương), đã tổ chức khóa tu Một ngày An lạc cho gần 200 Phật tử trong huyện và người khiếm thị thuộc TP. Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng đồng trở về cùng nhau tu tập.

Vào buổi sáng, quý Phật tử đã vân tập lên đại hùng bửu điện chùa Từ Huệ để cùng nhau tu tập một ngày thật ý nghĩa và trọn vẹn, với các nghi thức niêm hương, bạch Phật và tụng kinh Phước Đức dưới sự hướng dẫn của: Đại đức Thích Nguyên Đức – Chánh Thư ký Ban Trị sự (BTS) Phật giáo huyện Bàu Bàng; Sư cô Thích nữ Diệu Sơn – Ủy viên BTS Phật giáo huyện, Tri sự chùa Từ Huệ.

Sau đó, toàn thể đạo tràng lắng nghe thời pháp thoại do chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng chia sẻ, nhằm giúp cho hàng Phật tử nương vào chánh pháp mà chuyển hóa thân tâm từ lời nói cho đến hành động và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống, tìm được một ngày an lạc trong đạo Phật.

Chiều cùng ngày, quý Phật tử và gần 200 bà con khiếm thị thuộc TP. Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng được lắng nghe thời pháp thoại do TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương chia sẻ về những điều mà khi còn là Thái tử đã nhìn thấy cảnh sanh, già, bệnh, chết. Ngài có những thắc mắc trong lòng. Chính vì thế Thái tử không yên tâm sống trong cảnh vương giả, nên quyết chí tu hành. Thắc mắc trước kia của Ngài cũng có thể là thắc mắc của tất cả chúng ta hiện giờ, nhưng mình ít quan tâm tìm cách giải quyết.

TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương chia sẻ pháp thoại cùng quý Phật tử

Thắc mắc thứ nhất, Ngài nghĩ con người ai cũng bị sanh già bệnh chết khổ như nhau, vậy từ đâu chúng ta đến đây? Thắc mắc thứ hai, sau khi chết rồi ta sẽ đi về đâu? Thắc mắc thứ ba, muốn ra khỏi vòng sanh tử đó phải làm sao? Đó là ba vấn đề tối hệ trọng của kiếp con người.

Bởi thắc mắc như vậy nên Ngài không yên tâm sống trong cảnh nhung lụa, vui theo thế gian nên mới quyết tâm đi tu. Khi đã đi tu, ban đầu Ngài tìm đến những vị nổi tiếng thời đó để học đạo. Các vị thầy ấy dạy cho Ngài tu chứng từ Sơ thiền tới Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền. Ngài thấy cũng chưa giải quyết được vấn đề mình thắc mắc. Thế là tìm thầy khác cao hơn, Ngài tiếp tục đạt các quả vị từ Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ cho đến Phi phi tưởng xứ. Được bốn tầng định cao tột ấy rồi Ngài thấy cũng chưa giải quyết được ba vấn đề mình hằng ôm ấp trong lòng. Lúc này không còn vị Thầy nào đủ sức chỉ giáo cho Ngài nổi nữa. Và cuối cùng Ngài tới cội Bồ-đề trải cỏ ngồi kiết già. Khi ngồi xuống đây, Ngài thệ nguyện rằng: “Ta ngồi dưới cội cây này nếu không thành đạo, thà xương tan thịt nát quyết không rời khỏi cội cây này”. Với ý chí quyết liệt như thế, suốt bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cội Bồ-đề, tới đêm thứ bốn mươi chín Ngài giác ngộ thành Phật, giải quyết triệt để ba vấn đề trọng đại đã thắc mắc lâu nay. Qua đó, Thượng tọa nhắc nhở quý Phật tử, bà con khiếm thị phải tinh tấn làm những điều lành, điều thiện. Nếu lười biếng làm điều thiện, thì điều ác sẽ phát sinh dẫn tới đọa lạc chỗ thấp hèn của phàm phu, muôn đời khổ vẫn hoàn khổ.

Tiếp đến, toàn thể đại chúng cùng chư Tôn đức đi kinh hành bằng phương pháp đặt tay mình lên vai người phía trước và bước đi trong chánh niệm, đồng trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà.

Cuối ngày tu tập, Ban Tổ chức đã chuẩn bị những phần quà yêu thương do chùa Từ Huệ và các nhà hảo tâm trao tặng. Buổi trao quà có sự hiện diện của: TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Bình Dương; Đại đức Thích Minh Hiền - Ủy viên BTS, quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bàu Bàng; Đại đức Thích Nguyên Đức – Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Bàu Bàng; Sư cô Thích nữ Diệu Sơn – Ủy viên BTS Phật giáo huyện, Tri sự chùa Từ Huệ; cùng chư Tôn đức Ni trong huyện nhà đồng tham dự.

Phát biểu trong buổi trao quà, TT. Thích Minh Lực đã khuyến tấn đến tất cả đạo tràng: Mặc dù chúng ta là người bị khiếm khuyết về thị giác với tâm lý e ngại, tư ti mặc cảm, nhưng quý Phật tử phải hiểu rõ nhân quả nghiệp báo. Đồng thời, Thượng tọa cũng nhắc nhở quý bà con hãy loại bỏ tâm trạng buồn khổ bằng cách tiếp cận Phật pháp như: Tham gia tu học các chùa, niệm Phật, nghe pháp và sống khỏe bằng việc ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ, tương tác với mọi người thường xuyên, thực tập mỉm cười… Cuối lời, TT. Thích Minh Lực cầu chúc toàn thể đạo tràng những người khiếm thị hãy lạc quan, vượt qua những mặc cảm bản thân, cố gắng tu học và sống thật tốt, có ích cho gia đình, xã hội và đón một mùa Xuân Tân Sửu vô lượng an lạc, vạn sự hanh thông.

Sau đó, 250 phần quà được trao tận tay quý Phật tử và bà con khiếm thị, mỗi phần trị giá 350.000 đồng, gồm: gạo, thùng mì, dầu ăn, đường, nước tương, bánh ngọt và bì thư. Tổng giá trị cho buổi trao quà là gần 90 triệu đồng.

Khóa tu Một ngày An lạc đã khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đạo tràng Phật tử huyện Bàu Bàng. 

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Quang cảnh khóa tu và trao quà
Sư cô Thích nữ Diệu Sơn – Ủy viên BTS Phật giáo huyện, Tri sự chùa Từ Huệ chia sẻ cùng bà con

Tĩnh Lặng – Ban TTTT PG tỉnh Bình Dương

Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online