Vu Lan đến bao trái tim thổn thức Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương Vu Lan ơi ! Nét đẹp thật chơn thường Cho nhân loại niềm vui trong hiếu đạo.
PSO - Sáng ngày 14/08/2022 (nhằm ngày 17/07 Nhâm Dần) SC. Thích Nữ Huệ Hải cùng chư Ni tại bổn tự chùa Bửu Nghiêm (xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu PL.2566. Từ lâu ngày lễ Vu Lan đã trở thành một ngày lễ quan trọng với hàng triệu người con đất Việt trong dịp Rằm tháng 7. Cho dù ở bất cứ nơi đâu những cứ đến ngày lễ Vu Lan, mọi cảm xúc lại đưa ta trở lại với vòng tay của cha mẹ. Nói sao cho hết được những công ơn vất vả cha mẹ đã hy sinh một đời dành cho con. Ngày Vu Lan báo hiếu cũng chính là ngày mà mỗi chúng ta thể hiện lòng tri ân - báo hiếu đối với ông bà cha mẹ. Nhân dịp này Sư cô đã cúng dường trai Tăng tại chùa để hồi hướng công đức cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các vong linh thờ tại chùa, thế hệ con cháu có thể gửi gắm những lời nguyện cầu cho hương linh ông bà, cha mẹ, cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh tịnh độ, an nghỉ vĩnh hằng. Cũng như cầu an cho quý Phật tử được nhiều sức khỏe, thân tâm thường An Lạc luôn là những vị Hộ Pháp để góp phần duy trì mạng mạch Phật giáo. Tại buổi lễ, SC. Thích Nữ Huệ Hải có chút đôi lời nhắn gửi đến quý Phật tử được nghe giảng về ý nghĩa ngày lễ Vu Lan báo hiếu, đạo làm người, tinh thần hướng Phật, đồng thời tham gia các nghi lễ. Đây chính là dịp để quý Phật tử bày tỏ lòng tri ân báo hiếu của con cháu với các bậc tiền nhân. Nguyện cầu quốc thới dân an.Thích Nữ Tuệ Nguyên