PSO - Nhằm đem lại niềm an vui cho đồng bào khó khăn nơi cao nguyên, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", ngày 30-31/3/2019 đoàn Từ thiện Tịnh xá Ngọc Huệ, Tịnh xá Quan Âm do Ni sư Phước Liên làm Trưởng đoàn đã đến tỉnh Đắk Nông trao 150 phần quà cho bà con nghèo, người khiếm thị và Dân tộc thiểu số.
Phần quà trao đi là trao trọn tấm lòng nhân ái, bởi sự quan tâm lo lắng, san sẻ yêu thương đến từ người từng nhà, bà con quanh làng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Ni sư, Sư cô và đoàn đã thân thiện thăm hỏi, bởi lẽ cách cho hơn của đem cho, quà tuy không lớn nhưng tạm thời cũng ấm lòng mọi người lúc khó khăn, món quà nhận được là: Quần áo, 5kg gạo, đường, sữa, dầu ăn, mì gói, muối, hạt nêm và bao lì xì. Tổng số tiền cho chiến Từ thiện vùng cao là 40 triệu đồng.
Qua ánh mắt triều mến, nụ cười hoan hỷ, sự trân trọng của những người được nhận quà, cho ta thấy được nét hiền hòa, bản tâm trong sáng của họ. Trước khi tặng quà đến bà con, Ni sư Trưởng đoàn, quý Sư cô giao lưu, chia sẻ và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng người, từng gia đình. Được biết, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, thật sự thương tâm, bởi ai cũng có khát vọng, đam mê, muốn thay đổi đời, thoát nghèo là điều mà toàn dân muốn không phải riêng ai, nhưng có lẽ thời duyên chưa đến, chưa trao cơ hội nên họ nên vẫn còn nghèo, còn vất vả.
Có thể nói, bà con nơi vùng cao vất vả nhưng Ni sư, Sư cô và Phật tử đoàn Từ thiện vất vả hơn, bởi lẽ phải vận động kinh phí, sắm quà rồi vượt hàng trăm cây số đến tận nơi nắng nóng để trao cho từng hộ gia đình. Thấy được sự vất vả của đoàn, bà con nơi đây xúc động và cảm ơn khi trên tay nhận được món quà quý giá này. Chính quyền địa phương sở tại đại diện cho bà con nghèo tri ân đến Ni sư, Phật tử và cầu nguyện cho đoàn thật nhiều sức khỏe. Buổi lễ trao quà kết thúc thật ý nghĩa và đọng lại trong lòng những người có mặt một cảm xúc lâng lâng khó tả....
Ban TT-TT Ni giới Hệ phái
Nguồn Nigioikhatsi.Net