PSO – Với tấm lòng từ bi của người con Phật, ĐĐ. Thích Thiện Phát – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện Bến Lức, tỉnh Long An kết hợp cùng ĐĐ.Thích An Thuận – Trụ trì chùa Long Khánh, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào sáng ngày 13/01/2019 (nhằm mùng 8/12 năm Mậu Tuất), đã vận động các nhà hảo tâm, quý Phật tử gần xa nhóm từ thiện gieo duyên chùa Thạnh Phước đến thăm và tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái Ấm Yêu Thương” cho các hộ gia đình tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Đến chung vui nhà mới cùng các hộ gia đình có: Đại đức Thích Thiện Phát – Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện Bến Lức, tỉnh Long An; ĐĐ.Thích An Thuận – Trụ trì chùa Long Khánh, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Căn nhà đầu tiên được trao cho gia đình ông Trương Phước Hải, sinh năm 1965 và vợ Võ Thị Chiên 58 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
Nhìn từ xa đã thấy căn nhà cũ kỹ, khi bước chân vào càng xót thương hơn. Căn nhà khoảng chừng vài mét vuông ọp ẹp, lại là nơi che mưa che nắng của tất cả 06 thành viên trong gia đình. Vách nhà đã mục nát được che chắn bằng những mảnh tôn, vỏ bao người ta vứt đi. Tất cả đều cũ nát, chỉ cần một cơn lốc nhẹ có thể cuốn bay mọi thứ. Nhà nhỏ, nhưng số lượng thành viên đông nên không đủ chỗ ngủ, cụ Hải phải dùng bạt và các tấm bao chấp nhặt dựng tạm một chỗ nhỏ cạnh nhà để làm nơi ngủ nghỉ.
Tiếp tục chương trình, ĐĐ. Thích An Thuận và ĐĐ. Thích Thiện Phát đến ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp trao “Mái Ấm Yêu Thương” cho gia đình chị Đỗ Thị Mai, sinh năm 1985.
Được biết, chồng mất sớm để lại chị Mai bơ vơ với 3 con thơ. Người con trai đầu tiên đã 20 tuổi tưởng chừng an ủi làm trụ cột gia đình nhưng em đã bị tâm thần đi hết nơi này đến nơi khác, còn 2 bé gái còn nhỏ dại.
Đặt chân trước nhà chị Mai, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa, hiện ra trước mắt chúng tôi một căn nhà sụp xệ, cũ kỹ và mục nát, được che chắn tạm bợ chơi vơi ven sông. Một cuộc sống tạm bợ lay lất với những mảnh chấp vá cũ kỹ của những tấm ván mục, mảnh vải cũ, tôn với chỗ lổ thủng, những thân cây nhỏ bằng chỉ bằng cùm tay đã xiêu vẹo gọi là cột nhà… Chỉ 1 con nước lớn bất thình lình, hoặc 1 cơn gió lốc đi ngang có thể cuốn trôi căn nhà của chị.
Cuối chương trình, đoàn đã đến trao nhà cho anh Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1972, cư ngụ tại ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp.
Căn nhà trống trước trống sau, cũ nát, chấp vá bằng ván, bạt ….. Bên trong ngôi nhà không có đồ vật gì gọi là đáng giá. Cuộc sống quá khó khăn người vợ đã không chịu được và đã bỏ anh ra đi để lại 4 người con.
Căn nhà được trao cho 3 hộ gia đình, có diện tích là 4,5 x 12,5 m2 với kết cấu khung sắt, mái tôn, nền tráng xi măng, kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng, do Đại đức Thích Thiện Phát và các nhà hảo tâm, quý Phật tử hỗ trợ để ngôi nhà được hoàn thiện như hôm nay.
Dịp này, chư Tôn đức và quý Phật tử đã tặng nhiều phần quà đầy nghĩa tình, gồm: gạo, máy quạt, 1 bì thư đến từng hộ gia đình.
Tại lễ bàn giao nhà “Mái Ấm Yêu Thương”, Đại đức Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN huyện Bến Lức, tỉnh Long An xin thay mặt gia đình ông Trương Phước Hải, sinh năm 1965 và vợ Võ Thị Chiên 58 tuổi; gia đình chị Đỗ Thị Mai, sinh năm 1985 và anh Nguyễn Tấn Dũng, sinh năm 1972 gửi lời tri ân đến chư Tôn đức, quý Phật tử gần xa đã hỗ trợ để có đủ kinh phí xây dựng một mái ấm khang trang, nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho quý Phật tử sở nguyện tùy tâm, kiết tường như ý. Đại đức hy vọng các anh chị tiếp tục nuôi dạy con nên người, tích cực lao động để tu bổ thêm cho căn nhà được đẹp hơn, hoàn chỉnh hơn.
Việc trao tặng nhà đoàn kết sẽ góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn có nơi ở ổn định và yên tâm làm ăn vươn lên thoát nghèo. Có được nhà mới sẽ là nguồn động viên để các gia đình phấn đấu, an tâm chăm lo phát triển kinh tế, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
Tiểu Sư
The post Đồng Tháp: Lễ bàn giao nhà “Mái Ấm Yêu Thương” các hộ gia đình appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.