Hội trại tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 12 tổ chức tại Thiền viện Phước Sơn Đồng Nai đã khép lại hơn 1 tuần qua nhưng có lẽ dư âm của Hội trại sẽ còn vương vấn mãi trong lòng mỗi trại sinh, mỗi tình nguyện viên và bất cứ ai đến với hội trại.
Một hội trại đã thu hút khoảng 2000 Thanh, thiếu niên đến từ 6 tỉnh thành Miền Đông Nam bộ, là một nỗ lực lớn lao từ Ban tổ chức mà thành phần chủ chốt là các bậc chư Tôn đức Tăng, Ni của Giáo Hội Phật giáo. Điều này, chứng minh cho sự quan tâm đặc biệt của Giáo hội đến thế hệ trẻ. Biết rằng hiện nay có rất nhiều tổ chức, hội, đoàn dành cho Thanh thiếu niên tham gia, nhưng cũng không thừa khi hiện diện một Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ và đã 12 lần tổ chức hội trại. Thời gian, 04 ngày, 03 đêm tuy không quá dài, nhưng cũng đủ cho mỗi trại sinh trải nghiệm đời sống tập thể, tắm mình vào môi trường thân thương dưới ánh sáng từ bi, trí huệ của Đạo Phật. Được gì khi đến với hội trại? được nhiều lắm chứ, kể sao cho hết: Được thêm bạn bè, được vui chơi, được ăn uống, xem văn nghệ, lửa trại, nghe pháp, thiền hành và có lẽ được nhất là tiếp cận với môi trường giáo dục của Phật giáo. Một chút bỡ ngỡ và bất ngờ khi đặt chân lên đất trại: Thiền viện Phước Sơn uy nghi, sừng sững với những hàng cây xanh mát, một cổng trại hoành tráng chưa từng thấy do BTC dựng sẵn chào đón trại sinh. Màu vàng y của chư Tôn đức xen lẫn màu áo xanh trẻ trung của trại sinh cùng với màu đỏ rực lửa của đội ngũ tình nguyện viên có lẽ là những hình ảnh đẹp nhất của hội trại. Chương trình trại xem qua thì đơn giản, nhưng có tham gia mới biết, mỗi hoạt động đều được chuẩn bị công phu và có sức thu hút toàn thể trại sinh: Sôi động với những trò chơi vận động, vui nhộn với hoạt động giao lưu, ý nghĩa trong từng tiết mục văn nghệ, bừng cháy trong đêm lửa trại, tĩnh lặng trong từng bước thiền hành, suy tư với bài Pháp thoại và đặc biệt với tiết mục tự mỗi trại sinh đã tham gia xếp hình lá cờ Phật giáo được tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận. Nhưng có lẽ hoạt động ấn tượng và lạ lẫm nhất là Phiên chợ quê hương bất ngờ vào buổi cuối cùng của kỳ trại, với những món chay dân giã: Bánh bèo, bánh ướt, bánh tráng trộn, bánh su sê, bắp xào, bành xèo, gỏi chay…… được mua bán bằng tiền phát hành của trại.Bài, ảnh: Thiện Ngộ