Hà Nội: Lễ đúc Đại Hồng chung chùa Kê (Đống Khể)

PSO - Ngày 18/12/2022 (nhằm ngày 25/11/Nhâm Dần), tại chùa Kê (Đống Khể), thôn Văn Ông, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa đã long trọng tổ chức lễ đúc Đại Hồng chung. Về chứng dự có HT. Thích Tâm Vượng – Uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch TƯ Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Cổ Lễ; TT. Thích Tiến Đạt – Giám đốc Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam; TT. Thích Thanh Hùng – Chánh Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Hà Nội; ĐĐ. Thích Minh Thiện - Ủy viên Ban Trị sự Thành hội, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Ứng Hòa; ĐĐ. Thích Đạo Tĩnh – Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Ứng Hòa cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa trong và ngoài thành phố. Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến – Phó Chủ tịch UBND xã Tảo Dương Văn; ông Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch UBMTTQ xã, cùng đại diện TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các ban ngành đoàn thể xã Tảo Dương Văn; đặc biệt có sự tham dự của NSND Minh Vượng, NSND Thanh Vân – Nguyên giám đốc Nhà hát Cải lương Hà Nội cùng hơn 1.000 Phật tử, nhân dân về tham dự. Tại buổi lễ sau phần văn nghệ chào mừng và thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, ĐĐ. Thích Mật Quang – Trụ trì chùa Kê, Trưởng BTC đã lên điều hành và tuyên bố lý do thông qua chương trình buổi lễ. Đại diện cho Cư sĩ Phật tử chùa Kê, Phật tử Nguyễn Tri Khúc phát biểu: “Trong những năm, kể từ khi chùa Kê (Đông Khể tự) có Đại đức Thích Mật Quang về Trụ trì, thêu hương cúng Phật, đã trùng hưng ngày càng khang trang diễm lệ, huy hoàng trên mảnh đất Tảo Dương Văn. Bởi có lẽ âm phù dương trợ, lên đời sống vật chất của nhân dân được no ấm, đời sống tinh thần được phong phú đa dạng, lòng người lại hướng về cội nguồn bản sắc văn hóa Dân tộc, trong đó có văn hóa Phật giáo. Công cuộc kiến tạo phục hưng chùa Kê là một trong những công trình tâm linh thế kỷ, với tầm cỡ quy mô lớn của địa phương, mang nét đặc trưng của thời đại Hồ Chí Minh, với sự Hội tụ và lan tỏa. Mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ về mọi phương diện của chư Tôn đức và toàn thể Qúy Đại biểu, các mạnh thường quân để chùa Đống Khể ngày càng anh linh cẩm tú, trên mảnh đất hoa lệ, ngàn năm lịch sử”. Ban đạo từ sách tấn tại buổi lễ TT. Thích Tiến Đạt – Giám đốc Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam ban đạo từ: “Nhìn vào những ngôi chùa rêu phong thuần hậu, lúc hoàng hôn buông phủ xóm làng, hay những lúc canh gà tản sáng hương thôn, tiếng chuông chùa lại ngân dài một âm thanh nhẹ nhàng siêu thoát, lan toả khắp mọi nơi, mang âm hưởng ngọt ngào, lắng đọng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt. Mỗi tiếng chuông ngân lên làm phiền não rơi rụng, xoá tan đi bao sự khổ luỵ của dương trần, vỗ về, an ủi cho tâm hồn chúng ta lúc nghiệt ngã đau thương, chia sẻ vui buồn với thế nhân từ bao thuở. Ở khung cảnh trang nghiêm tĩnh mịch nơi cửa Thiền, tiếng chuông được coi là lời nhắn nhủ thân thiết của đấng Thế Tôn, khuyên bảo chúng sinh hãy bỏ ác làm lành. Tiếng chuông ấy, là hiện thân của Từ bi và Trí tuệ, nó được xuất phát từ bản thể thanh tịnh của Phật tính Chân như. Do đó, chuông chùa là một pháp khí không thể thiếu được trong mỗi thôn quê, làng xã. Nó đã trở thành nét đặc trưng của văn hoá. Pháp khi ấy không còn là của riêng Phật giáo nữa, mà nó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Nếu mất nó đồng nghĩa với sự mất cội nguồn, mất tổ tông và quê hương bản xứ”. Việc đúc chuông có ý nghĩa rất lớn lao, bảo vật Hồng chung này sẽ là pháp khí khuông phù xã tắc, gióng lên sớm chiều cầu đất nước phồn vinh, quốc gia hưng thịnh, mang lại sự lợi ích cho cả dương gian và âm giới. Đây là một việc làm hết sức quan trọng “Tác nhất thời, Lưu vạn đại”, nó vừa mang ý nghĩa tâm linh, vừa mang trọng trách truy nguyên, khôi phục lại trang sử cội nguồn của quê hư¬ơng bản quán, góp phần cho nền văn hoá dân tộc, thêm niềm tự hào về tinh thần bất khuất tự lập của đất nước chúng ta. Nhận thấy được ý nghĩa to lớn đó, nay gặp thời đất nước thái bình, nhân dân h¬ưng thịnh, nên Đại đức Trụ trì cùng địa phương phát tâm, con dầu một bó con khó một nén, hằng tâm hằng sản đóng góp tài vật và trí tuệ để đúc đại hồng chung nặng 1,5 tấn trị giá gần 1 tỷ đồng do các nghệ nhân tại Nam Định thực hiện nhằm lưu lại muôn đời, để thức tỉnh lòng người về chỗ chân như. Đúng là:

Từ bi Cửa Phật hưng long Lòng người, biển đảo, núi sông chan hòa Chuông chùa Đống Khể ngân nga Nguyện cầu muôn thuở nước nhà yên vui

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thầy Minh Hải

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online