02/05/2018 19:11

Tạm biệt “cô giáo sách nói” Hướng Dương...

GNO - Trưa 26-4, được một đồng nghiệp thông báo “Hướng Dương đã mất rồi”. Tự dưng nước mắt tôi trào ra. Mới ngày nào, tôi gặp chị và trò chuyện với tư cách “người lính biển hâm mộ”, vậy mà chị đã ra đi.
Từ một nữ sinh bị tàu hỏa cán đứt hai chân, chị đã đứng lên vượt qua bóng tối của số phận để đem ánh sáng tri thức cho hàng ngàn người khiếm thị trên mọi miền đất nước.

Tạm biệt “cô giáo sách nói” Hướng Dương... Tình thương và sự ấm áp của chị Nguyễn Hướng Dương sẽ còn sưởi ấm trái tim rất nhiều người

20 năm ấy (1998-2018), điều hạnh phúc nhất của chị không phải là những tấm bằng khen, hay những lần vinh danh trước ánh đèn sân khấu mà là sự truyền trao tri thức từ trái tim người khuyết tật cho người khuyết tật. Chị là Nguyễn Hướng Dương - Giám đốc Quỹ từ thiện Sách nói cho người mù TPHCM, đã đột ngột ra đi lúc 18 giờ ngày 25-4... Bốn năm trước, ngày 27-9-2014, tôi gặp chị trong lần chịdẫn theo 630 học sinh khiếm thị trên mọi miền Tổ quốc đến Vũng Tàu tắm biển, vui chơi và giao lưu với các chiến sĩ hải quân lữ đoàn 171 Vùng 2 trong chương trình “Thắp sáng niềm tin cùng biển đảo quê hương”. Trong niềm vui của người 16 năm làm cô giáo dạy học bằng sách nói cho hàng ngàn đứa trẻ mù, chị không nói về những thành tích của bản thân, mà lại kể về những ngày đau khổ nhất của cuộc đời: “Trời cướp mất của tôi đôi chân, nhưng cho tôi nghị lực sống. Từ khi tôi đứng trên đôi chân giả, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đầu hàng số phận. Chính khát vọng sống của các em mù, đã tiếp cho tôi sức mạnh để sống và cống hiến”. Lời nói ấy đã khiến nhiều trái tim người lính có mặt hôm ấy xúc động, rưng rưng. Tập tễnh trên đôi chân nhựa, Hướng Dương đến từng bàn choàng tay trên vai các em học sinh. “Chào các em, các em biết ai không?”. Những đứa trẻ mù đã đồng thanh nói “Chị Hướng Dương”. Đứa này bảo “Em nghe chị đọc chuyện hay lắm”, đứa kia nói “Giọng chị rất ấm”. Một học sinh khác thưa: “Cô ơi, ngày nào em cũng nghe cô nói. Cô đã giúp em nhìn thấy ánh sáng cuộc đời”. Lúc đó Hướng Dương rơi nước mắt. Hướng Dương khóc không phải lần đầu tiên nghe những lời nói ấy, mà Dương cảm nhận được tình yêu các em dành cho cô giáo. Lần thứ hai tôi gặp Hướng Dương tại khu du lịch HồTràm (Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) với vai trò “văn công lính biển”, giao lưu vớicác em học sinh. Đó là tháng 4-2016. Chị xúc động nắm tay tôi tự hào: “Có các anhbộ đội là yên tâm. Các bé thích hát cùng với lính biển lắm”…

Tạm biệt “cô giáo sách nói” Hướng Dương... Chị cùng các em khiếm thị trong ngày hội “Thắp sáng niềm tin cùng biển đảo quê hương”

Mới đó mà sao xa cách. Mới đó mà giờ đã lìa xa. Chị ra đi, song những cuốn sách nói của chị còn lưu hành mãi mãi. Hàng ngàn học sinh khiếm thị trên mọi miền Tổ quốc mãi mãi tri ân chị. Chị đã thắp sáng trong tim hàng ngàn đứa trẻ khiếm thị ánh sáng tri thức, ánh sáng vào niềm tin của sự sống làm người. Chị về với mặt trời, nhưng ánh sáng chị gieo trong lòng tôi, và cả ngàn người khiếm thị không bao giờ tắt.

Bài, ảnh: Mai Thắng

Thương tiếc “người sống vì mọi người”

Nhiều bạn đọc khi biết thông tin , Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù ra đi ngày 25-4-2018, đã bày tỏ sự thương tiếc, xúc động, và cảm ơn những gì chị đã làm để truyền cảm hứng sống cho nhiều người trong cuộc đời có duyên biết đến chị.

Tạm biệt “cô giáo sách nói” Hướng Dương... Hướng Dương đã sống một cuộc đời tuy không dài nhưng mỗi ngày đều là một ngày nắng rực rỡ - Ảnh: Tuổi Trẻ

“Hướng Dương giúp chúng ta thấy được sự chuyển nghiệp và thay đổi vận mệnh là một tiến trình đòi hỏi nhiều nghị lực và nỗ lực, có thể xảy ra với bất kỳ ai biết quý trọng hạnh phúc của bản thân. Cuộc đời đầy nghị lực và đóng góp của Hướng Dương đã trở thành bài học, thổi bùng sức sống, kích thích sự lạc quan và nỗ lực có giá trị, từ dữ liệu bất hạnh và khổ đau của cuộc đời chị. Nguyện cầu chị tái sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật”, TT.Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ (Q.10) bày tỏ. “Thân xác chị tuy trở về cát bụi nhưng cả thế hệ sau đều được nghe âm thanh truyền cảm qua rất nhiều sách nói của chị”. “Chị bỏ thân tứ đại để hồi sinh về một nơi an lành. Chị đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Cảm ơn chị nhiều”, bạn đọc Thu Truc Tran bày tỏ. Còn với bạn đọc Phuc Vieillerobe: “Được nghe bạn kể về cuộc đời của bạn sau lần tai nạn giao thông, tôi đã khóc rất nhiều và ngưỡng mộ bạn như một tấm gương sáng về lòng nghị lực. Cám ơn những gì bạn đã để lại cho đời. Một lần nữa tôi lại khóc và tiếc một nhân tài. Cầu nguyện cho hướng linh Nguyễn Hướng Dương - pháp danh Hạnh An được tái sanh về cõi an lành”. “Mong cô yên nghỉ. Con cám ơn cô vì nghị lực và những điều tốt đẹp cô đã làm đã truyền cảm hứng sống đến cho rất nhiều người. Những điều tốt đẹp đó sẽ còn sống mãi”, bạn đọc Phung Kim Quach da diết. “Chị đã sống và cống hiến hết mình cho Phật pháp, tủ sách nói của chị là tài sản quý giá cho mọi người nói chung và các bạn kiếm thị nói riêng. Cảm ơn chị rất nhiều. Biết ơn chị rất nhiều”, bạn đọc Huong Phan bày tỏ. Với bạn đọc Bùi Anh Tuấn thì xúc động chia sẻ: sống, nếu không có niềm tin ắt rất buồn. Tuy nhiên niềm tin đôi khi cũng bị “khủng hoảng” bởi nhiễu nhương diễn ra trong cuộc sống, đã và đang tồn tại như thách thức niềm tin. “Em bị tai nạn mất cả hai chân, đã không tuyệt vọng mà vươn lên làm thiện nguyện cực kỳ quý giá, đáng trân trọng đó là xây dựng Thư viện sách nói cho người mù. Em đã đem đến trí tuệ, niềm tin và “ánh sáng” cho biết bao người mù trong 20 năm qua. Thế rồi em lại bất ngờ ra đi, dường như số phận cay nghiệt vẫn không buông bỏ, buộc em ra đi vĩnh viễn ở tuổi 47”. Bạn đọc Lệ Hằng nhận định: “Một con người có tâm trong sáng, cuộc đời con như tên gọi của chính con. Hãy yên nghỉ con nhé. Mọi người luôn nhớ đến con”.“Một nén tâm hương xin kính cẩn nghiêng mình trước một tâm hồn vĩ đại… Vô cùng thương tiếc, chia buồn cùng gia quyến”, Trịnh Hồng Vân bày tỏ. Và còn hàng trăm gửi gắm khác của bạn đọc cùng bày tỏ sự biết ơn, mến tiếc từ biệt chị Nguyễn Hướng Dương, tất cả đều khẳng định - những gì chị làm với cuộc đời luôn ở lại trong tâm trí mọi người - “Tạm biệt một người sống vì mọi người”.

Nhã An tổng hợp

Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
Đồng Nai: Trang nghiêm Khai mạc Đại Giới đàn Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024

PSO - Sáng ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), tại chùa Tỉnh Hội (Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai) Giới trường Đại Giới đàn Đạt Thanh, Ban Tổ Chức đã trang nghiêm long trọng tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn mang Tôn hiệu Đạt Thanh PL.2568 - DL.2024. Dưới sự chứng minh của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN, cùng chư Tôn đức lãnh đạo các cấ

Long An: Lễ khởi công xây dựng cầu Rạch Gần 2, xã An Ninh Tây

PSO - Ngày 26/4/2024 (nhằm ngày 18/3 năm Giáp Thìn), BTS GHPGVN huyện Đức Hòa phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện và UBND xã An Ninh Tây long trọng tổ chức lễ khởi công cầu Rạch Gần 2 tọa lạc ấp An Thạnh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online