PSO - Ngày 20/3/2019, Ni sư Phượng Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên (Hoa Kỳ) đã cùng với Sư cô Thành Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên (Cái Bè tỉnh Tiền Giang) và quý Phật tử đã phóng sanh trên dòng sông hiền hòa ở Cái Bè.
Phật dạy tánh hiền lành,
Thương yêu khắp chúng sanh,
Dầu là loài vật mọn,
Cũng Phật tánh như mình.
Con tập lòng từ ái,
Nay mua vật phóng sanh,
Lễ phóng sanh được thực hiện để cầu nguyện mọi điều tốt lành đến cho bà con Phật tử .
Nguyện ơn trên Phật chứng,
Con tạo chút nhơn lành.
Phước đức xin hồi hướng,
Về cho cả chúng sanh,
Nguyện cầu đời hết khổ,
Dứt tuyệt nạn đao binh.
Sau khi tụng kinh trải lòng từ ái đến các chú cá, chú lươn, Ni sư chú nguyện làm lễ Quy y và niệm Phật cho các sinh mạng.
Sanh mạng này tồn tại,
Do nhờ pháp Phật linh,
Vậy từ nay nguyện nhớ,
Câu niệm Phật tu hành.
Hơn 1 tấn cá Trê và 10 kg Lươn được trả về không gian riêng của chúng, được quyền sống, tự do và tung tăng bơi lội trên dòng nước, khoảnh khắc ấy hạnh phúc vô cùng. Lễ Phóng sanh đã xong, mọi người tham dự đều cảm thấy hoan hỷ và hạnh phúc khi nhìn thấy những chú cá tung tăng bơi lội trên dòng nước. Cả đoàn vừa làm một việc ý nghĩa, nhân văn, yêu chuộng hòa bình, giữ giới thanh tịnh, thương yêu các loài vật như chính bản thân mình. Được biết kinh phí cho chuyến phóng sanh này là 25 triệu đồng.
https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=shareBan TT-TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ